Lãng phí!
(QBĐT) - Ngày cuối tuần, chị V. và bé P. tranh thủ dọn dẹp góc học tập, bao bọc sách, vở mới để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Đến khi dọn đống sách cũ, bé P. nói với mẹ:
- Mình vứt sách cũ này mẹ nhé, để chật hết góc học tập của con.
- Mẹ cũng đang nghĩ vậy, vì bộ sách này em con cũng không dùng được nữa!
- Có ai xin thì cho họ cũng được mà!
-Mẹ cũng muốn thế nhưng bây giờ chương trình học mỗi năm mỗi khác nên không biết cho ai.
Nhưng chợt như nghĩ ra điều gì, bé P. liền nói:
- Cho người thu mua giấy vụn mẹ à!
Đồng ý với con nhưng chị V. lại thầm tiếc: Trước đây, mua một bộ sách, anh, chị rồi đến lượt các em học. Bây giờ, muốn cho sách cũng không biết cho ai, cất lại thì chật nhà, mà “bỏ” đi thì lãng phí!
M.T