Nước mắt người cha

  • 12:45 | Thứ Ba, 24/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chỉ mới thấy mặt nhau, anh đã khóc. Kể chuyện về gia cảnh mình, nước mắt anh giọt vắn, giọt dài. Lấy tấm chăn mỏng nhẹ đắp cho con, gương mặt anh nhòe nhoẹt. Anh tự sự: “Cuộc đời tôi chẳng còn gì để mất, nếu không giữ lại được sinh mạng con trai”.
 
Đón tôi phía trước Đơn nguyên hồi sức tích cực-chống độc nhi, sơ sinh, Khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, anh Nguyễn Quốc Khánh (SN 1968), quê quán thôn Trung Tín, xã Sơn Thủy (Lệ Thủy) sụt sùi: “Mong các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay giúp đỡ cứu sống con trai tôi”.
 
Con trai anh Nguyễn Quốc Khánh, cháu Nguyễn An Khang (SN 2015), hiện tại học lớp 1, Trường tiểu học Sơn Thủy. Cháu An Khang bị tai nạn đường sắt gần ga Mỹ Đức vào chiều tối ngày 17/5/2022 khiến vỡ hộp sọ, chấn thương sọ não, chảy máu não, tràn khí màng phổi..., tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”, đang trong tình trạng bất tỉnh. Các bác sỹ tại Đơn nguyên hồi sức tích cực- chống độc nhi, sơ sinh khi đề cập đến bệnh tình Nguyễn An Khang chỉ nói ngắn gọn: “Trường hợp cháu... tiên lượng rất xấu.”.
 
Nếu cuộc đời trao cho con người những số phận bất hạnh nhất, hẩm hiu và cay đắng nhất, thì cái số phận nghiệt ngã này “vận” vào anh Nguyễn Quốc Khánh và hai con trai: Nguyễn An Khang và Nguyễn Thế Khải. “Tôi kết hôn năm 2014, mẹ cháu quê thị trấn Phong Nha (Bố Trạch). Vợ tôi vốn người không được thiệt tính, bị bệnh thần kinh. Tưởng cuộc sống nghèo nhưng giàu tình cảm vợ chồng sẽ là điểm tựa cho gia đình chúng tôi vượt qua tất cả. Thế nhưng mọi thứ đều quay ngược, bất hạnh kế tiếp bất hạnh, dồn dập rớt xuống đầu các thành viên. An Khang, Thế Khải lần lượt ra đời, sức khỏe đều yếu, có bệnh về não dẫn đến tình trạng thiểu năng trí tuệ, tàn tật”-Nguyễn Quốc Khánh kể.
Cha con anh Nguyễn Quốc Khánh tại Bệnh viện hữu nghị VN-CB Đồng Hới.
Cha con anh Nguyễn Quốc Khánh tại Bệnh viện hữu nghị VN-CB Đồng Hới.

“Gia đình bắt đầu đổ vỡ hạnh phúc khi cháu Nguyễn Thế Khải phát bệnh nặng về não. Tháng 10/2019, tôi đưa cháu vào khám ở Bệnh viện Trung ương Huế, bác sỹ chẩn đoán phải tiến hành phẫu thuật não gấp mới bảo toàn tính mạng. Nhà nghèo, bán đất, gia đình vay mượn bà con được gần 160 triệu đồng, gấp rút phẫu thuật cả hai bán cầu não cho Khải tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau phẫu thuật não, thêm 4 đợt đưa cháu tái khám, điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương, vợ chồng trắng tay. Những tưởng tình cảm vợ chồng sắt son, kề vai sát cánh chăm con cái tật nguyền, ai dè... Sau khi bệnh tình cháu Khải tạm ổn, tháng 12/2019, khi chuẩn bị đón xe đưa Khải về nhà thì vợ tôi dứt áo bỏ đi. Bỏ đi ngay ở bến xe khách Hà Nội luôn. Kể từ đó, một thân tôi bươn chải làm thuê, làm mướn, “gà trống nuôi con”, anh Khánh nghẹn ngào.

Mảnh đất rộng khoảng 2.000 m2 bố mẹ để lại cho anh Nguyễn Quốc Khánh, vì bệnh tật hai con trai, anh Khánh phải cắt bán dần. Đến nay thì chỉ còn lại xác ngôi nhà cấp 4 làm từ năm 1995, trong nhà không có bất kỳ một tài sản gì đáng kể.
 
Anh Nguyễn Quốc Khánh nhớ lại: “Khoảng hơn 4 giờ chiều ngày 17/5/2022, tôi chuẩn bị đi đón cháu Khải tại Trường mầm non Sơn Thủy. Trước khi đi, tôi dặn An Khang ở nhà. Khang bảo “Con về mệ nội chơi”. Tôi đi trước, ai ngờ Khang theo sau. Khi đưa Khải về nhà, đang lấy gạo vo chuẩn bị nấu cơm tối thì bà con lối xóm gọi báo hung tin “Thằng Khang bị tàu tông Khánh ơi!” Tôi chạy ra khu vực gần ga Mỹ Đức thì thấy người dân tập trung đông lắm, đứa con trai bé nhỏ của tôi nằm bất tỉnh, máu chảy đầy người”.
 
Đến thời điểm tôi lên thăm cha con anh Nguyễn Quốc Khánh tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, thì một tuần nay cháu Nguyễn An Khang nằm trong trạng thái thực vật. Sự sống của sinh mệnh bé nhỏ đang được đội ngũ y bác sỹ tại Đơn nguyên hồi sức tích cực-chống độc nhi, sơ sinh huy động tất cả máy móc, trang thiết bị hiện đại can thiệp, chạy đua cùng thời gian mong cứu sống cháu. Ngồi trực bên con, anh Khánh nước mắt ngắn dài, xót xa: “Vì Khang bị tai nạn quá nặng, vỡ hộp sọ, chảy máu não, tràn khí màng phổi... nên tình trạng sức khỏe tiên lượng rất xấu. Giờ đây, ước mơ của tôi là mong có một phép màu để cứu sống con tôi”.
 
Ông Nguyễn Văn Thục, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy xác nhận: Gia cảnh anh Nguyễn Quốc Khánh cực kỳ khó khăn, vợ bỏ đi để lại một mình anh chăm hai con trai bệnh tật bẩm sinh. Anh Khánh mới bán hết gia sản lo phẫu thuật não cho cháu nhỏ, nợ nần chưa trả hết, mới đây con trai lớn lại bị tai nạn đường sắt rất thương tâm, cần một số tiền lớn để cứu chữa. Mong các nhà hảo tâm cứu giúp.
 
                                                                                                                                       Hồ An
 

 

Mọi liên hệ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm xin thông qua số điện thoại: Anh Nguyễn Quốc Khánh, 0911.091.357 hoặc tài khoản hoạt động từ thiện của Báo Quảng Bình, số TK: 128000000559-Ngân hàng TMCP Công thương-Chi nhánh Quảng Bình.

Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến đồng hành cùng chương trình này.

 

 

tin liên quan

Ra mắt mô hình "Tổ tự quản bảo đảm an ninh, an toàn tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học"

(QBĐT) - Ông Trương Minh Quảng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-khe Nước Trong cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Lệ Thủy ra mắt mô hình "Tổ tự quản bảo đảm an ninh, an toàn tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học".
 

Nghị lực của người phụ nữ khuyết tật

(QBĐT) - Chị Cao Thị Thương (SN 1984, người Chứt) bị khuyết tật từ khi còn nhỏ. Thế nhưng, nhờ nghị lực kiên cường, vượt qua sóng gió trong cuộc sống, chị Thương đã vươn lên trở thành người có ích cho xã hội, điển hình phát triển kinh tế ở địa phương. 

Lật xe chở hơn 30 tấn xoài, người dân gom nhặt giúp tài xế

(QBĐT) - Hàng chục tấn xoài đổ tràn bên đường sau khi xe đầu kéo bị lật trong sự bất lực của tài xế.