Đừng quá chiều con!

  • 19:18 | Thứ Sáu, 12/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chị V. cùng cậu con trai học lớp 1 vào nhà sách để mua đồ dùng học tập, nhưng vào trong quầy, cu P. thấy cái gì cũng đòi mẹ mua:
 
- Con lấy bộ đồ chơi siêu nhân này mẹ nha! - cu P. năn nỉ.
 
- Không! Mẹ nói rồi, chúng ta vào đây chỉ mua sách thôi!
 
- Vậy con lấy cái nho nhỏ này nha mẹ!- cu P. chỉ vào chiếc xe ô tô đồ chơi bé xíu.
 
- Không được con nhé!
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Xin hai lần không được mẹ đồng ý, cu P. tỏ ra bực bội, ngồi bệt xuống sàn ăn vạ, khóc lóc. Thấy vậy, nhiều người quay lại nhìn. Chị V. vẫn nhẹ nhàng nói với con:
 
- Con cái gì cũng thích, cũng đòi mẹ mua nhưng hôm nay mẹ chỉ mang đủ tiền để mua sách, vở cho con. Bây giờ con đứng dậy, không khóc nữa. Con ngoan ngoãn, vâng lời mẹ, lúc khác mẹ sẽ mua cho con đồ chơi!
Nghe vậy, cu P. nín lặng, vẫn phụng phịu nhưng không đòi mẹ mua nữa.
 
- Nhiều cháu vào đây, cũng giống con nhà chị, sau được ba mẹ mua cho là nín ngay đó chị - cô nhân viên bán hàng cười bảo.
 
- Không em! Chị không chiều con kiểu đó, không phải con xin cái gì mình cũng đồng ý ngay được, thói quen của trẻ là do ba mẹ tạo ra. Phải nghiêm khắc để con biết quý trọng những gì mình có được em ạ!
 
M.T

tin liên quan

Bố Trạch: Một người dân mất tích khi đi thả lưới trên biển

(QBĐT) - Ông Nguyễn Đăng Chiến, Chủ tịch UBND xã Đức Trạch cho biết, các lực lượng chức năng địa phương và người dân đang nỗ lực tìm kiếm một người dân bị mất tích khi đang thả lưới trên biển.

Gắn biển công trình đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

(QBĐT) - Chiều nay, 12-11, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Quảng Bình tổ chức lễ gắn công trình được đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết. Đến dự có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Người dân cảm mến, đồng đội tin yêu

(QBĐT) - Nói đến trung tá Hà Xuân Thủy, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, nhiều người dân ở vùng cát Quảng Bình đều dành cho anh sự cảm mến, tin yêu, còn đồng đội thường gọi anh "siêu đội trưởng" bởi tài năng, bản lĩnh của anh trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm.