.

"Hãy xem người đối diện đều là F0"

.
15:03, Chủ Nhật, 15/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Thành phố vừa hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chị T. quyết định đến hàng quán quen thuộc để ăn sáng. Đến quán, chị chọn một chỗ khá vắng người để ngồi, nào ngờ, anh hàng xóm của chị cũng đến quán ăn. Thấy chị, anh ta bắt chuyện:
 
- Này em, lâu nay ăn sáng ở nhà chán nhỉ? Giờ quán xá mở cửa lại vui quá!
 
Nghe anh nọ nói chuyện, chị T. cười ậm ừ không nói gì.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
- Thành phố mình vẫn đáng sống nhất em nhỉ! Như một số thành phố lớn dịch bệnh bùng phát mạnh. Đã 3 tháng giãn cách xã hội, người dân ngồi trong nhà cũng “tự kỷ” mất thôi!
 
Thấy anh hàng xóm ngày càng quá đà, chị T. bực mình:
 
-Anh này, tình hình dịch bệnh trên cả nước đều đang rất phức tạp, dù thành phố chúng ta chưa ghi nhận thêm ca dương tính nào, người dân được nới lỏng trong một số hoạt động, sinh hoạt... nhưng không có nghĩa là chúng ta chủ quan. Hãy xem người đối diện của mình đều là F0 mà cẩn thận, phòng tránh anh ạ!
 
Nghe chị T. nói vậy, anh hàng xóm yên lặng không nói thêm gì nữa.
 
M.T
,