Nên động viên!

  • 07:23 | Chủ Nhật, 18/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đến nhà hàng xóm chơi, thấy chị M., con dâu bà H. đang soạn đồ làm bánh bông lan, bà V. khen tấm tắc:
 
- Cháu đảm quá, thời buổi này nữ công gia chánh như cháu hiếm lắm!
 
- Dạ, cháu chỉ xem trên mạng và mày mò làm theo cho mấy đứa nhỏ và cả nhà ăn thôi bác ạ, món này dễ ai cũng làm được cả mà bác.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
- Dễ nhưng có phải ai cũng làm thành công đâu cháu. Như con dâu của bác thấy làm món nào cũng "dở tệ", làm xong toàn hỏng không ăn được rồi đi đổ, thật phí của. - bà V. nói giọng hơi buồn.
 
- Cháu lúc đầu tập nấu cũng toàn hỏng hết đó bác. Chồng cháu chê suốt, nản lắm! Nhưng bù lại, mẹ chồng cháu lại luôn động viên. Vài lần thất bại, cháu rút ra được kinh nghiệm rồi dần dần tự tin và đam mê nấu nướng hơn đó bác!
 
Nghe con dâu và bạn mình nói chuyện bà H. cũng nói vào:
 
- Bọn trẻ bây giờ giỏi lắm, lên mạng học hỏi là làm được hết. Bà cứ động viên, góp ý, bày vẽ rồi các con sẽ làm được. Có ai thành công ngay từ đầu phải không bà?! Còn nếu chúng ta cứ chê bai thì các con sẽ không tự tin, không có động lực để làm tiếp nữa.
 
Nghe bà H. nói, bà V. thấm thía, gật đầu vui vẻ.
 
M.T