Cúng "cô hồn"!

  • 08:00 | Chủ Nhật, 09/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đang ngồi chơi với cậu con trai, anh A. thấy vợ thất thểu đi vào nhà liền hỏi:
 
- Có chuyện gì mà nhìn em uể oải thế? Sao đi chợ mà lại về tay không vậy?
 
Nghe chồng hỏi, chị T. được thể xổ một tràng bực bội:
 
- Em đang bực lắm đây! Bỏ công đi chợ cả buổi mà vừa sểnh ra một cái đã bị trộm khoắng sạch. Vừa tiếc tiền vừa tiếc công!
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
- Sao thế? Em để đồ đâu mà mất?
 
- Em mua bao nhiêu đồ ăn, nào là cá, thịt, rau, rồi còn sữa chua cho con nữa, cũng phải hơn 1 triệu đồng. Vừa vào nhà chị gái lấy chút đồ mà lúc quay ra, tất cả đã "không cánh mà bay". Chẳng hiểu ai mà "tiện tay" nhanh thế?!
 
- Thế sao em không hỏi những người xung quanh xem có thấy ai lấy không? - anh A. hỏi vợ.
 
- Nói đến lại càng bực anh ạ! Em đã hỏi mấy nhà hàng xóm xem có camera không để cho xem nhờ vậy mà ai cũng thờ ơ, đúng kiểu "không phải việc của tôi". Như thế chẳng khác nào thấy người hoạn nạn mà không giúp. Ngẫm mà buồn anh ạ! Thôi, xem như mình cúng cho "cô hồn" vậy! - nói rồi, chị T. vào lấy tiền để đi chợ lại, tâm trạng vẫn chưa hết bực bội.
 
Tâm An