Không khéo phản tác dụng!

  • 09:30 | Chủ Nhật, 04/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vừa dựng xe ở sân, anh H. đã nghe tiếng vợ quát cậu con trai ầm ĩ trong nhà. 
 
- Lại còn không chịu ăn cơm nhanh lên để đi học. Hôm nào cũng rề rà, đến muộn. Mẹ đến mệt với con! - chị T., vợ anh H. vừa dọn cặp sách cho cậu con trai học lớp 3 vừa mắng.
 
- Nhưng mà hôm nào mẹ cũng bắt con đi học thêm, con mệt lắm! - cậu con trai nước mắt lưng tròng.
 
- Đã học kém rồi thì phải cố gắng đi học thêm cho bằng bạn bằng bè chứ! Con không thấy bạn A. học giỏi như thế mà vẫn đi học thêm đấy à?!
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Bực mình trước cách sắp xếp việc học cho con, anh H. lên tiếng:
 
- Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, cứ để con được nghỉ ngơi, vui chơi bình thường. Con mới học lớp 3 mà em làm như sắp thi đại học đến nơi không bằng! Cả ngày con học trên lớp đã mệt rồi, em cứ bắt con đi học thêm hết lớp này đến lớp nọ thì thời gian đâu để con nghỉ ngơi, vui chơi nữa. Học hành phải khoa học, "điều độ", em cứ ép con như thế chẳng những không hiệu quả mà còn phản tác dụng nữa đấy. 
 
- Thôi được rồi, tuần sau em sẽ cắt bớt một số lớp học thêm cho con, được chưa nào?!
 
Tâm An