Bất cẩn quá!

  • 08:01 | Chủ Nhật, 11/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đến nhà anh P. chơi, thấy xe để ngoài sân mà không khóa cổ, bác T. nói lớn:
 
- Để xe thế này bất cẩn quá, có ngày dâng cho trộm!
 
- Ôi, chiếc xe cũ ai lấy bác, mà ở đây an ninh cũng tốt lắm-anh P. đáp lại.
 
- Xe cũ không phải là xe, là của cải à? Để mất rồi trình báo công an có phải mệt không?
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Nghe bác T. nói vậy, bà V., mẹ anh P. đồng tình:
 
- Đúng đấy, cứ chủ quan có ngày mất rồi lại đổ hết cho thằng trộm, của cải của mình trước hết hãy biết tự bảo vệ cho cẩn thận. Tôi nhắc suốt mà bọn trẻ có nghe đâu, đi về nhà là quẵng xe đấy, không thèm kiểm tra xem đã khóa cổ hay chưa.
 
- Hôm qua, bên xóm nhà tôi mới có người bị mất xe đấy, cũng để bất cẩn như vậy, mất rồi mới khóc lóc, trình báo, tiếc của... - bác T. tiếp lời.
 
Nghe mẹ và bác T. phân tích, anh P. ngồi im gật gù. Đúng là lâu nay mình chủ quan quá, nếu mỗi người đều nêu cao cảnh giác và cẩn thận thì sẽ không tạo cơ hội cho trộm nhòm ngó.
 
M.T