Không nên "cả nể"!

  • 08:11 | Chủ Nhật, 28/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đến một quán nhỏ uống cà phê, thấy một nhóm thanh niên cả trai và gái ngồi bàn bên tụm lại đánh bài, liên tục hét hò, đập bàn, khó chịu, bác Q. liền lên tiếng:
 
-Này mấy cháu, mấy cháu không có việc gì để làm à? Đánh bài nơi công cộng là bị phạt đó.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Nghe bác Q. hỏi, một người trong đám thanh niên tỏ ra khó chịu trả lời:
 
- Bọn cháu đang rảnh, bác nhiều chuyện quá!
 
- Này, cậu ăn nói với người lớn thế hả? Tôi để ý các cô, cậu mấy hôm nay ngày nào cũng tụ tập đánh bài hét hò, cười nói om sòm như vậy là không được đâu! Tôi nhắc nhở, không nghe, tôi gọi công an đến xử lý đó!-bác Q. bực bội.
 
- Bác rảnh thật, bọn cháu đánh bài vui chứ có đánh ăn tiền, bạc gì đâu mà bác gọi công an đến.-chàng thanh niên cãi cố.
 
Thấy hai bên cự cãi, anh P., chủ quán cà phê vội chạy tới năn nỉ:
 
- Thôi bác, các cháu chỉ đánh cho vui thôi, tại tôi cũng cả nể “khách hàng là thượng đế” nên không cấm. Để tôi bảo các cháu không được đánh nữa!
 
Nói rồi anh chủ quán bảo nhóm thanh niên dừng lại. Nhìn cả hội kéo nhau về bác Q. lắc đầu ngao ngán:
 
- Biết là anh kinh doanh rất cần khách hàng, nhưng không có khách đó thì có khách khác. Chứ anh cứ "cả nể" như vậy là tiếp tay cho bọn trẻ làm điều chưa đúng. Đánh bài nơi công cộng rất mất văn hóa, ồn ào, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh, ảnh hướng đến quán của anh nữa.-bác Q. phân tích.
 
- Dạ! Dạ! Cháu biết rồi ạ!
 
M.T