Chuyện tối kỵ!

  • 08:48 | Chủ Nhật, 07/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tiếng trống, kèn vừa dứt khi đoàn người đến viếng đám tang ra về thì bỗng vang lên tiếng hát lánh lót của mấy chị, mấy anh xóm bên cạnh. Cả đám tang ai cũng nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Chẳng là, nhà anh B. đang tổ chức đám tang cho mẹ anh vừa mất do bệnh nặng. Tang gia bối rối, ai nấy buồn đau, không khí chùng xuống, thế mà xóm bên cạnh, cách nhà anh một lối đi lại đang tổ chức họp xóm, hát hò linh đình.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Bực mình, bác T., chú ruột anh B. sang góp lời:
 
- Xin phép cho tôi có ý kiến, mọi người có thể dừng việc hát hò lại được không? Nhà chúng tôi đang tang gia bối rối mà các anh chị hát hò ầm ĩ như thế, không thấy chướng à? 
 
- Ôi, chúng tôi vô ý quá! Xin lỗi bác và gia đình ạ! Chúng cháu xin rút kinh nghiệm sâu sắc ạ! - một chị trong đám hát hò xin lỗi rối rít rồi bảo mọi người giải tán, ai về nhà nấy. 
 
"Nhiều lúc không hiểu nổi suy nghĩ, ứng xử của lớp trẻ bây giờ nữa. Chuyện tối kỵ như thế mà vẫn không biết mà tránh!", bác T. nghĩ thầm rồi xin phép ra về.
 
Tâm An