Chủ quan hết sức!

  • 08:45 | Chủ Nhật, 28/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Lâu rồi không đến nhà bà H. chơi, hôm nay rảnh rỗi, bác T. ghé sang thăm gia đình bà. Vào nhà ngồi trò chuyện được một lúc, chợt bác T. nhớ đến con chó của bà H., liền hỏi:
 
- Sao không thấy con Vàng đâu bà nhỉ? Mọi lần tôi sang, nó đều ra vẫy đuôi, chào đón nồng nhiệt lắm mà!
 
- Dạ, con Vàng mất tích đâu mấy hôm nay rồi bác ạ! - bà H. buồn rầu nói.
 
- Ôi sao thế?- bác T. gặng hỏi.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
- Chúng tôi đi tìm khắp nơi mà không thấy, không biết có bị câu trộm không nữa. Đợt trước nó có cắn vào chân thằng Tý (cháu nội bà), sau đó khoảng mươi hôm thì thấy nó mất tích.
 
- Thôi chết! Thế gia đình đã đi tiêm phòng bệnh dại cho thằng Tý chưa? - bác H. lo lắng hỏi.
 
- Tôi đã lấy lá thuốc đắp vào vết thương cho cháu, rồi theo dõi con chó thấy hơn 1 tuần mà nó vẫn bình thường nên vẫn chưa đưa cháu đi tiêm. 
 
Nghe xong câu trả lời của bà H., bác T. thảng thốt:
 
- Trời đất, sao gia đình bà có thể chủ quan như thế được?! Thôi nhanh đưa cháu đi tiêm gấp còn kịp!
 
Nghe bác T. nói vậy, bà H. tức tốc điện con trai về chở cu Tý đi tiêm phòng. Nếu thằng Tý có chuyện gì thì cả nhà bà hối không kịp. Thật là chủ quan hết sức!
 
Tâm An