Không được như vậy!

  • 09:16 | Chủ Nhật, 31/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Buổi tối, đang dạy cu H. học bài thì chị N. nghe chuông điện thoại reo. Đầu máy bên kia, mẹ cu P.-bạn học cùng lớp của con chị gọi báo:
 
- Chị ơi, chiều nay hai chàng đánh nhau, cu H. đánh con em sưng miệng rồi.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Nghe thế, chị N. hốt hoảng hỏi lại:
 
- Sao chúng nó lại đánh nhau thế nhỉ? Lâu nay chúng là một cặp bạn thân trong lớp mà?
 
- Em cũng không ngờ luôn chị! Cu P. về nhà giấu chuyện, thấy nhác ăn, miệng hơi sưng nên em hỏi dò-mẹ cu P. trả lời.
 
- Bên nhà chị cũng không biết chuyện này, biết thì ba cu cậu đã cho ăn đòn rồi, cái tội đánh bạn là không thể chấp nhận được dù là lý do gì!-mẹ cu H. bực tức nói.
 
- Thôi chị à, em điện báo để chị biết và nhắc cháu lần sau không được như vậy, chơi với bạn phải thân ái, hòa đồng, có gì khúc mắc thì giải quyết cách khác chứ đừng dùng bạo lực. Chiều nay em cũng đã răn dạy cu P. rồi!
Ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc điện thoại của mẹ, cu H. mặt ủ rũ nói:
 
- Con biết sai rồi, con hứa lần sau sẽ không cư xử như thế nữa! Con sẽ sang xin lỗi bạn, xin lỗi ba mẹ bạn P. mẹ nhé!
 
Nghe con nói vậy, chị N. nhẹ cả người, dù sao con cũng đã biết lỗi, mong rằng lần sau hai chàng sẽ không tái phạm.
 
M.T