Ý thức sống tập thể

  • 09:04 | Chủ Nhật, 06/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đang liu thiu ngủ trưa, chị H. bỗng giật mình vì tiếng động lớn từ phòng bên cạnh. Ở trọ cùng con trai trong khu tập thể nên lúc nào chị cũng ý tứ trong sinh hoạt, không để ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Ấy vậy mà, "hàng xóm" của chị lại không như thế. Từ lúc chuyển đến ở đây, hầu như trưa nào chị cũng không được nghỉ ngơi vì "những bữa tiệc âm thanh" của phòng kế bên, hết tụ tập ăn uống, cười đùa lại đến quát mắng nhau ầm ĩ. 
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Hôm nay, chị quyết không nhịn nữa, nên sang "hàng xóm" gõ cửa:
 
- Xin lỗi, buổi trưa là giờ nghỉ ngơi, chúng tôi tranh thủ chợp mắt một chút để chiều còn đi làm, anh chị có thể giữ im lặng được không ạ?!
 
- Phòng tôi, tôi thích làm gì thì làm, chị bớt ý kiến đi! - anh "hàng xóm" của chị H. sổ sàng.
 
- Anh nói thế mà nghe được à? Anh chị thừa biết, phòng nhỏ lại không cách âm nên việc anh chị gây ồn sẽ làm ảnh hưởng đến các phòng kế bên. Chúng ta ở tập thể thì phải có ý thức chung chứ! 
 
Thấy chị H. và "hàng xóm" tranh cãi, mọi người trong dãy trọ cũng góp lời:
 
- Đã ở trọ tập thể thì phải ý tứ chứ! Đã sai còn cãi cùn!
 
- Thôi, có gì từ giờ nhà em sẽ để ý hơn, mọi người thông cảm ạ!-chị vợ anh "hàng xóm" vừa rối rít xin lỗi vừa nhìn chồng nguýt dài: - Đấy, nói mãi mà anh không chịu nghe!
 
Tâm An