Khen, chê cho đúng

  • 08:58 | Chủ Nhật, 29/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT)  - Sáng sớm, đang quét sân nhà, bà M. đã thấy bà T. chạy đến hỏi chuyện:
 
- Bà biết chuyện gì xảy ra hôm qua với nhà bà H. xóm mình không?
 
- Tôi không biết, có chuyện gì à?-bà M. hỏi lại.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
- Hôm qua, bà H. và con dâu cãi nhau to! Nghe đâu bà ấy chê cô con dâu không biết chăm con, vụng về... Cô con dâu có nói lại vài lời, bà ấy cho là hỗn láo, thành ra mẹ con to tiếng.
 
- Rõ khổ, bà ấy quá khó tính! Lâu nay, bà H. kể chuyện với mình cũng toàn chê hết con dâu đến người này, người kia. Chưa thấy bà ấy khen ai bao giờ!
 
- Thật bà nhỉ! Con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Nhìn nhận, đánh giá người khác phải nhìn từ nhiều mặt, chứ cứ nhìn đâu cũng thấy xấu xa, cũng thấy khuyết điểm thì xã hội có ai tốt đẹp. Mình chắc gì đã tốt hết mà chê trách người khác.
 
M.T