Nhà vô phúc!

  • 09:03 | Chủ Nhật, 06/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đang nấu cơm trong bếp, bà A. nghe tiếng chồng lầm bầm ngoài sân. Thấy lạ, bà tắt bếp, chạy ra hỏi:
 
- Có chuyện gì mà ông bực bội thế? 
 
- Đúng là nhà vô phúc! Phải tôi thì tôi trị cho đến nơi! - ông D. tức tối trả lời vợ.
 
- Nhưng mà có chuyện gì mới được? Ông nói nhà ai vô phúc?
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
- Thì nhà ông T. cuối xóm đó, bà không nghe cả làng đang chửi cô con dâu nhà ông ấy à?! Ai đời, con dâu vì tranh chấp đất đai lại dám cả gan đánh bố chồng máu me đầy đầu. Thật không ra thể thống gì cả!
 
-Thế thằng H. đâu mà để vợ đánh bố ra nông nỗi ấy? - bà A. cũng bực bội hỏi ông D.
 
- Ôi trời! Bà hỏi cái thằng nhu nhược, núp váy vợ ấy làm gì?! Bố nó bị vợ đánh như thế mà nó lại còn bênh vợ chằm chặp. Ông T. thật khổ, người hiền lành mà con cái lại chẳng ra gì!
 
- Đúng là nhà vô phúc thật! - bà A. lắc đầu ngao ngán rồi chạy vào bếp tiếp tục nấu cơm. 
 
Tâm An