Chuyện mang chó đi tắm biển!

  • 08:51 | Chủ Nhật, 23/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều hè nóng nực, cả nhà rủ nhau đi tắm biển. Xuống biển tắm, mẹ con cu Tý đang hào hứng bơi lội bỗng nhìn qua thấy một bác lớn tuổi dắt chó xuống tắm.
 
Thấy vậy, cu Tý sợ sệt, chị D. cũng bất an liền nói:
 
- Bác ơi, ở đây đông người, bác dắt chó đi theo lỡ có chuyện gì thì sao? Với lại bác cho chó tắm chỗ công cộng này không được đâu bác!
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Chị D. vừa dứt lời thì bác ta quát lại:
 
- Chị này hay, mình nóng chó cũng nóng, đi tắm là chuyện bình thường, mà tôi không thấy có biển cấm chó tắm ở đây!
 
Chị D. vẫn nhẹ nhàng nói:
 
- Ở đây chưa có biển cấm nhưng chỗ đông người, mọi người tắm cần sạch sẽ và trong lành, bác muốn cho chó tắm thì có thể chọn lúc người vắng vẻ hoặc chịu khó tắm ở nhà cũng được mà bác, bác làm như vậy tội mọi người quá! Bác không thấy lông chó đầy cả đấy à?!.
 
Nghe chị D. phân tích bác ta cũng hiểu ra và dắt chó nhanh lên bờ.
 
M.T