Sao không đeo khẩu trang?

  • 08:40 | Chủ Nhật, 10/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày cuối tuần, bà T. đi chợ ghé hàng áo quần để mua vài bộ cho thằng cháu nội mới chào đời. Đang lựa đồ, bỗng nghe giọng nói lớn của chị bán hàng quầy bên:
 
- Bác ơi, vào chợ phải đeo khẩu trang chứ? Có biển ở ngoài chợ bác không đọc à?
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Tưởng nói mình bà T. định nói lại, hóa ra nhìn sang thì thấy chị bán hàng nói bà M. cùng xóm, cũng đang lựa đồ mua cho cháu. Bà M. đi chợ còn dẫn đứa cháu 3 tuổi theo cùng.
 
Nghe chị bán hàng nói, bà M. có vẻ bực bội liền nói lại:
 
- Tôi đeo khẩu trang đây, chị không thấy sao?
 
Chị bán hàng đáp trả:
 
- Cháu thấy bác đeo rồi, nhưng bác không đeo khẩu trang cho cháu bác kìa!
 
Bà M. nghe vậy nói tiếp:
 
- Cháu tôi còn nhỏ, đeo khẩu trang khó chịu nên nó không chịu đeo. Đang muốn mua đồ mà mất hứng quá!
 
Nói rồi bà M. kéo đứa cháu định đi sang quầy khác. Thấy vậy, bà T. bước lại nói:
 
- Này bà ơi, chị bán hàng nói vậy cũng để nhắc chở chúng ta thôi. Cháu mình còn nhỏ cần phải bảo vệ cho cháu hơn, ở chợ đông đúc bao người ra vào, lỡ có mầm bệnh thì nguy cho cháu. Chúng ta nên phòng, chống theo khuyến cáo của Bộ Y tế và tạo thói quen đeo khẩu trang nơi công cộng cho cháu từ bây giờ.
 
Nghe bà T. nói chí lý, bà M. hiểu ra, không giận chị bán hàng và vui vẻ mua đồ chỗ chị ấy.
 
M.T