Thật hết nói!

  • 08:26 | Chủ Nhật, 15/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thấy vợ (bà B.) vội vàng chuẩn bị đi đâu, ông H. hỏi:
 
- Bà đi đâu mà hớt hơ hớt hải thế?
 
- Tôi đi siêu thị mua ít đồ dự trữ. Nghe nhiều người bảo dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp lắm, phải dự trữ thực phẩm từ bây giờ, chứ để đến khi dịch bệnh bùng phát không có dùng thì nguy. - bà B. đáp. 
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý

- Trời ơi, sao bà có thể ấu trĩ như thế?! Việc cần làm lúc này là hạn chế đến những nơi đông người, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, chứ không phải chen chúc nhau đi mua thực phẩm dự trữ để "làm mồi" cho Covid dễ bề "tấn công". Đúng thật hết nói! - ông H. bực bội mắng vợ.

 
- Nhưng lỡ dịch bệnh bùng phát, nhà mình không có thực phẩm dự trữ thì tính sao? - bà B. cãi cố.
 
- Đến lúc đó, chính quyền, cơ quan chức năng sẽ có giải pháp, bà không phải lo. Mà tôi nói cho bà biết, cứ cái kiểu hùa nhau đi mua thực phẩm dự trữ như thế chỉ làm cho công tác phòng, chống dịch bệnh càng phức tạp, nguy hiểm hơn thôi. Bà ở nhà cho tôi, không nhưng nhị gì hết!
 
Thấy chồng mắng có lý, bà B. lẳng lặng đi vào nhà.
 
Tâm An