Phép lịch sự để đâu?!

  • 09:54 | Chủ Nhật, 01/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Trưa nắng, trên đường đi làm về, chị A. ghé cột ATM để rút tiền. Chị đang đợi đến lượt mình thì bỗng một thanh niên mới đến chen ngang vào rút trước bất chấp sự khó chịu của chị A. và nhiều người đang đợi ở đó. Bực mình, đợi đến khi cậu thanh niên rút tiền xong, chị A. nói:

 

- Anh không biết xếp hàng theo thứ tự là gì à?! Anh đến sau thì phải xếp hàng đợi rút sau chứ sao lại chen ngang như thế?

 

- Tôi thích thì tôi chen ngang đấy, chị ý kiến gì! Tôi không có thời gian để xếp hàng đợi như chị đâu nhé. - cậu thanh niên hất mặt nói lớn.

 

- Cậu hay nhỉ, ở đây ai cũng bận rộn chứ không chỉ mỗi cậu bận. Phép lịch sự, văn hóa ứng xử nơi công cộng của cậu để đâu thế?! - một bác lớn tuổi đứng cạnh đó bức xúc.  

 

- Mặc kệ tôi! Sao bác nhiều chuyện thế nhỉ? - vừa dứt lời, cậu thanh niên liền quay xe bỏ đi mặc kệ những cái lắc đầu ngán ngẫm của mọi người. 

 

Tâm An