Mong... bạn đến chơi nhà

  • 09:34 | Chủ Nhật, 22/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Anh N. và anh C. là hai người bạn thân. Một hôm, trên đường đi làm về, hai anh tình cờ gặp nhau, sau màn chào hỏi, anh N. nói như trách móc:
 
- Lâu quá rồi sao không thấy bạn đến nhà mình chơi!?
 
- Dạo này mình thỉnh thoảng bị rát họng, ho khi trái gió trở trời. Bạn thấy đấy, hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành trên thế giới; nước ta đang “chống dịch như chống giặc” nên mình không thể đến nhà bạn chơi được, mong bạn thông cảm.
N. trả lời:
 
- Ôi dào! Cảm cúm, ho hen lúc thời tiết thay đổi là chuyện bình thường. Tới nhà mình uống vài cốc rượu, ăn vài múi tỏi là khỏi liền, lo gì!
 
Thấy bạn nhiệt tình, nhưng anh C. vẫn phải nhắc:
 
- Ấy! Theo Nghị định 100 của Chính phủ là không được uống rượu bia khi lái xe, vả lại, không chủ quan đâu bạn, bảo vệ mình là bảo vệ mọi người. Chúng ta cùng quyết liệt chung tay chống dịch Covid-19 mà!
 
Anh N. gật đầu:
 
- Mình hiểu rồi...
 
Hiệp Vân