Giải hạn...

  • 09:19 | Chủ Nhật, 16/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm nay, theo số “tử vi” thì gia đình ông B. có nhiều người mắc phải hạn xấu, sao hung. Cho nên, gia đình ông phải “tìm biện pháp” để giải...
Thế là, ra giêng, ông B. đi xem ngày giờ tốt, mời thầy về cúng sao giải hạn cho cả gia đình. Chiều hôm ấy, ông làm lễ cúng bái, khổ nỗi lúc cúng thầy đọc sớ vài câu thì lại húng hắng ho khò khò làm gia đình ông B. chột dạ. "Thôi chết! Dạo này dịch Corona đang hoành hành, mọi người đều có biện pháp phòng ngừa rất quyết liệt thế mà gia đình mình lại quá chủ quan.", đang nghĩ thế thì thầy lại ho khiến ông B. giật mình.
 
Giải hạn đâu không biết không khéo thêm hoạ vào thân. Lúc này, ông B. mong sao thầy cúng cho nhanh rồi về để gia đình ông “giải hạn” bằng cách vệ sinh, khử trùng nhà cửa không thì... nguy mất.
 
Hiệp Vân