Không có nghị định... còn lâu mới về!

  • 11:15 | Chủ Nhật, 12/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Buổi trưa trời mùa đông se lạnh, tôi đi làm về đến đầu ngõ thì vừa lúc ông A. trườn xe máy tới. Gặp tôi, ông nói oang oang:
- Hay thật, đám giỗ trước đây hết mấy can rượu nhưng hôm nay cả mấy mâm mà không uống hết hai chai...

 

Nghe ông nói vậy, tôi hỏi:
- Anh đi ăn giỗ về đấy à?
- Ừ, tôi đi ăn giỗ bên ngoại của tôi. Ngày trước, khi vào mâm cỗ là mấy anh em con cậu, con dì tới cứ hô hào trăm phần trăm, đã rót rượu ra là phải uống hết, rồi hết chai này đến chai khác. Nhưng từ khi có Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành đến nay thì cả mấy mâm ngồi im re, ai cũng sợ uống vào thì chiều đi làm sẽ bị phạt... Quá hay! - ông A. gật gù.
Tôi hỏi:
- Nhưng trong đám giỗ vẫn có người uống rượu chứ?
- Có chứ, những người ở gần và những người già cả ở nhà. Nói chung, giỗ ngoại tôi năm nay là rượu giảm hẳn, mấy mợ, dì, chị em cười hả hê không lo mấy ông chồng say nữa!
Nghe chúng tôi trò chuyện với nhau, chị H. (vợ ông A.) xen vào:
- Có như vậy nên anh A. mới về sớm như thế này chứ, không thì... còn lâu mới về!
 
Hiệp Vân