Cháu hư tại bà!

  • 08:58 | Chủ Nhật, 05/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đi làm về, anh D. thấy mẹ mình và bác T., hàng xóm, đang lời qua tiếng lại. Thấy vậy, anh D. hỏi mẹ:
 
- Có chuyện gì mà mẹ với bác T. cãi nhau vậy ạ? Hàng xóm láng giềng có gì nhỏ tiếng bảo nhau chứ ạ!
 
 
- Con xem, thằng H., cháu bà T. đánh thằng B. nhà mình (con trai anh D.) rách cả áo kia kìa. Đã thế, bà T. lại bênh cháu chằm chặp, còn bảo, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường. - mẹ anh D. kể lại sự tình.
 
- Thế vì sao mà thằng H. lại đánh thằng B. ạ? - anh D. hỏi mẹ.
 
- Thì hai đứa đang chơi với nhau, thằng H. thấy chiếc xe ô tô của thằng B. đẹp hơn nên giành, thằng B. không chịu thế là đánh nhau. Mà mẹ chỉ nói với bà T. là bảo thằng H. lần sau đừng đánh bạn, chơi với nhau phải hòa đồng, ấy vậy mà bà ấy xồ lên nói lớn tiếng với mẹ! Mà đây có phải lần đầu đâu. Lần nào thằng H. đánh nhau với bạn, bà ấy cũng bênh cháu mình rồi lớn tiếng quát tháo người khác. Chẳng trách, thằng H. toàn kiếm cớ đánh bạn. - mẹ anh D. bực bội kể lại.
 
- Thôi có gì cứ từ từ nói chuyện với bác ấy mẹ ạ! Đừng vì chuyện không đáng của trẻ con mà ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. - nói với mẹ như vậy nhưng càng nghĩ anh D. càng ngán ngẫm: "Thật đúng là cháu hư tại bà!"
 
Tâm An