Thầy thuốc... không như mẹ hiền!

  • 08:44 | Chủ Nhật, 01/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hôm vừa rồi, con trai sốt cao nên chị A. đưa con đến bệnh viện B. để khám. Sau khi khám tổng quát, hỏi han tình hình bệnh nhân, bác sỹ chỉ định cho con trai chị làm xét nghiệm máu. Theo chỉ dẫn, chị A. đưa con trai đến phòng xét nghiệm lấy máu.
Cậu con trai 5 tuổi của chị thấy cô y tá cầm kim tiêm chuẩn bị lấy máu thì sợ hãi khóc toáng lên. Vừa lo lắng, vừa thương con nên chị A. hơi rối trí, làm không đúng chỉ dẫn của y tá. Thấy vậy, cô y tá tỏ thái độ bực bội:
 
- Chị này hay nhỉ, phải giữ cháu như thế này chứ! Có thế mà cũng cuống lên làm không xong! 
 
- Tôi hơi rối, có gì chị hướng dẫn nhẹ nhàng chứ sao lại gắt gỏng thế chứ! - chị A. đáp lại. "Sao thầy thuốc mà chẳng như... mẹ hiền?!", càng ngẫm chị A. càng bực mình.
 
Tâm An