Đừng để... hối không kịp!

  • 08:07 | Chủ Nhật, 24/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chị N. đang đổ xăng ở một cửa hàng xăng dầu trong thành phố thì tá hỏa khi nhìn thấy một nam nhân viên của cửa hàng đang chễm chệ hút thuốc tại bàn thu ngân cách đó không xa. Hơn nữa, nhân viên này vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại di động liên hồi. Thấy vậy, chị N. bày tỏ thắc mắc với nhân viên đang đổ xăng cho mình:
 
- Chị ơi, sao anh kia lại hút thuốc và dùng điện thoại di động ở cây xăng vậy? Chẳng phải đã có quy định là không được hút thuốc, dùng điện thoại di động tại cây xăng ạ?
- Bàn thu ngân ở đằng kia chắc không có vấn đề gì đâu em. Lâu nay, vẫn thế mà có sao đâu! - nhân viên cửa hàng xăng dầu "hồn nhiên" trả lời.
 
- Ôi! Thế phải đến khi xảy ra sự cố thì mới... có sao hả chị? Không ít lần, trên mạng xã hội đăng tải nhiều trường hợp cháy, nổ ở cây xăng do hút thuốc và dùng điện thoại di động rồi đấy. Mình là nhân viên thì phải tuân thủ quy định để khách hàng còn thực hiện theo chứ ạ!
Đừng để... hối không kịp khi hậu quả xảy ra!-vừa nói chị N. vừa ngẫm: "Phải có chế tài phạt thật nặng những trường hợp này may ra mới chấn chỉnh được tình hình, làm gương cho người khác!".
 
Tâm An