Cẩn thận với mạng xã hội!

  • 09:40 | Chủ Nhật, 22/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đang nấu cơm tối trong bếp, chị A. nghe thấy tiếng xe máy của chồng đỗ ngoài sân. Chưa kịp vào nhà, anh B., chồng chị đã mắng xối xả: 
 
- Sao em "chơi dại" thế? Có biết là anh xấu hổ với bạn bè lắm không?
 
- Có chuyện gì thế? Sao anh mắng em?! - chị A. ngơ ngác không hiểu chồng đang mắng mình vì chuyện gì.
 
- Em còn hỏi nữa hả? Em biết gì mà đăng lung tung trên facebook để người ta làm ầm lên, nói là sẽ mời công an vào cuộc thế?! - anh B. tức tối.
 
- Ôi! Em chỉ đăng bài cảnh báo mọi người cẩn thận... - chị A. trả lời.
 
- Thế em lấy thông tin ấy từ đâu? Đó là thông tin thất thiệt mà em cũng "mạnh miệng" chia sẻ để người ta hoang mang. Tội ấy không nhẹ đâu nhé! - anh B. vẫn chưa hết bực bội.
Nghe chồng bảo thế, chị A. chống chế:
 
- Mấy đứa bạn em bảo thế. Mà em cũng chia sẻ với mục đích tốt để mọi người biết và cảnh giác thôi có gì đâu mà làm ầm lên rồi mời công an.
 
- Trước khi muốn chia sẻ điều gì lên facebook, em phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Mà nếu không biết thì tốt nhất không nên chia sẻ. Thông tin sai sự thật nếu để lan truyền rộng rãi sẽ gây ra không ít hậu quả đấy, em biết không?! Từ giờ, cẩn thận với mạng xã hội đấy, biết chưa?!
 
Xem chừng hiểu ra vấn đề, chị A. thỏ thẻ nói với chồng:
 
- Em biết rồi! Em sẽ gỡ bài đăng trên facebook xuống ngay. Không biết thông tin ấy đã gây ra hậu quả gì chưa anh nhỉ?
 
- Cái đó "hồi sau sẽ rõ"! - anh B. trả lời vợ giọng chưa hết bực mình.
 
Tâm An