Bênh cháu!

  • 11:17 | Chủ Nhật, 08/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bà Th. nói với bà H.:
 
- Thằng A. cháu bà nghịch quá, qua nhà tôi chơi lúc nào cũng bấm chuông cửa inh ỏi. Đang nhỏ mà lỳ lợm, giặc nhất xóm!
 
Bà H. nghe vậy liền đáp: 
 
- Đừng nói cháu tôi, thằng Z. cháu bà cũng chẳng vừa. Mỗi lần qua nhà tôi, thấy không ai để ý là lén lấy cắp bánh kẹo (nhà bà Th. bán tạp hóa). Tôi bắt được, nó còn chống chế: "Cháu vào tìm bạn A.".
Bà Th. nghe đến từ "ăn cắp" liền nổi đùng đùng:
 
- Cháu tôi mới 5 tuổi, nó còn nhỏ đã biết gì mà bà nói ăn trộm với ăn cắp?! Mà sao bà không báo với tôi?
 
Bà H. cũng tiếp lời:
 
- Cháu tôi cũng thế, nó còn nhỏ đã biết gì mà bà bảo lỳ lợm, là giặc! Trẻ con đứa nào chẳng hiếu động. Cháu mình có báu gì mà cứ chê cháu nhà người ta.
 
Ông T., hàng xóm thấy hai bà lời qua tiếng lại liền nói:
 
- Hai bà người nào cũng bênh cháu mình chằm chặp, riết rồi nó hư đấy! Phải nhìn ra lỗi sai của cháu rồi dạy bảo, khuyên răn chúng nó từ từ chứ đừng có nhất nhất là cháu mình đúng, cháu mình ngoan. Trẻ con bây giờ phải giáo dục, dạy bảo sớm không là mệt lắm đấy các bà ạ. 
 
Bà Th. và bà H. nghe thế ngượng ngùng nhìn nhau rồi gật đầu đồng tình. 
 
M.T