.

Láng giềng gần...

.
17:24, Chủ Nhật, 24/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ông H., ông Q. và bà T. là hàng xóm của nhau. Đều có nhà mặt tiền đường lớn nên họ tận dụng lợi thế đó để kinh doanh, buôn bán. Nhà ông H. bán tủ thờ, bà T. bán phở, ông Q. bán tạp hóa. Nhưng so với hai ông hàng xóm thì quán bà T. bán phở là đông khách nhất.
Mỗi ngày, khách đến ăn sáng quán bà T. bỏ xe chật kín cả vỉa hè, có khi lấn sang phần vỉa hè trước nhà ông H. và ông Q. Bực bội, ông Q. tỏ thái độ ra mặt và tìm cách ngăn lối, không cho khách bà T. để xe sang phía nhà mình. Trong khi đó, ông H. thì bình thản, vui vẻ. Thấy vậy, ông Q. thắc mắc:
 
- Ông không thấy bực à? Để khách nhà họ lấn hết vỉa hè nhà mình thì buôn bán chi được?
 
Ông H. nghe vậy cười nói:
 
- Nhà tôi bán tủ thờ, ít khách và chủ yếu nhờ mối quen. Khi nhà tôi không có khách đến, vỉa hè trống thì khách nhà chị T. để xe là bình thường thôi.
 
- Ông có vẻ "cao thượng" nhỉ?-ông Q. mỉa mai.
 
Nghe vậy, ông H. cười nói:
 
- Ông không nghe câu “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” à?. Nếu không chia sẻ cùng nhau thì làm sao sống gần nhau được!
 
Ông Q. nghe vậy xấu hổ ra về.
 
M.T
,