.

Lỗi tại ai?!

.
08:21, Chủ Nhật, 27/01/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng cuối tuần, chị T. định bụng sang rủ vợ chồng anh A. cạnh nhà đi chùa cầu an nhưng chồng chị ngăn lại:
- Thôi em, nhà anh chị không đi được đâu. Đang có chuyện!
 
Tò mò, chị T. hỏi lại:
 
- Có chuyện gì vậy anh?
 
Im lặng một chút, chồng chị cũng chịu kể.
 
- Hôm qua, vợ chồng anh chị A. ra quê thăm gia đình, đang đi thì bất ngờ xe tông phải con bò đi ngang qua đường, may người không bị ảnh hưởng gì nhưng chiếc ô tô mới mua bị móp phía đầu xe, hư hỏng khá nặng, con bò bị gãy chân. Chuyện cũng là xui xẻo nhưng anh A. cứ cằn nhằn vợ vì mới có bằng, lái chưa vững mà cứ tranh cầm vô lăng, còn chị D. thì phân bua: "Đâu chỉ phải lỗi mình em, lỗi do con bò nữa chứ!".
 
Xót xe, hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Nghe đâu, anh A. cấm vợ đi xe ô tô một thời gian!!!
 
M.T
,