.

Phức tạp... bao nilon!

.
08:19, Chủ Nhật, 25/11/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Bà H. đi chợ về, thấy ông Q. (chồng bà) thu gom một đống bao nilon. Thấy lạ, bà liền hỏi:
 
- Ông bữa nay sao mà nổi hứng lên thu gom bao nilon thế?
 
Ông Q. chỉ vào đống nilon nói:
 
- Tôi vừa đọc báo, thấy bảo bao nilon rất khó phân hủy trong môi trường và thời gian phân hủy rất lâu, có thể đến vài trăm năm. Chúng ta sử dụng nó vô tội vạ như vậy, tôi e không ổn. Từ nay trở đi, bà nên dùng loại gì đó thay thế, hạn chế dùng bao nilon nghe!
Nghe chồng nói thế, bà H. bĩu môi:
 
- Ông ngồi đó mà "lo bò trắng răng". Bao nilon dùng xong đưa ra vứt thùng rác thế là xong. Đúng là rảnh việc!
 
Ông Q. nổi đóa:
 
- Rảnh à! Đài báo họ nói đúng, cái gì đúng thì tôi làm. Tôi góp ý cho bà biết để cùng nhau hạn chế bớt bao nilon, góp phần làm sạch môi trường, thế mà...
 
Bà H. cũng không vừa:
 
- Thế là từ hôm nay trở đi, tôi không đi chợ nữa chứ gì?!
 
Chuyện bao nilon nhà ông bà Q. thế mà trở nên phức tạp đến vậy...
 
Hiệp Vân
 
,