.

Lân chẳng vào

.
16:05, Thứ Bảy, 29/09/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong dịp Tết Trung thu, anh H. đưa con gái lên thành phố chơi. Buổi tối, anh cùng con ghé thăm nhà người bạn thân.
 
Trong lúc trẻ nhỏ đang chơi đùa, người lớn thì nhâm nhi tách trà bỗng nghe tiếng trống tùng tùng vang lên của những đoàn múa lân đang biểu diễn. Như thế này thì con gái anh thích lắm đây, anh H. đang nghĩ thế… Cùng lúc đó, nghe tiếng nhà hàng xóm kéo cửa sắt lại, rồi chủ nhà đối diện cũng với tay đóng sầm cánh cửa gỗ. Thấy lạ, anh H. hỏi, thì được người bạn cho hay:
 
- Họ đóng cửa lại vì sợ lân vào.
Anh H. ngạc nhiên:
 
- Trung thu thì phải có "lân" vào chứ sao lại…?
 
- Ở đây là thế, lúc trước thì họ vẫn mở cửa đón lân vào đấy chứ, nhưng vì 1 đêm có nhiều đoàn lân vào quá, chúng vào nhà cứ đội đầu lân là nhảy chẳng có bài bản nào cả, đến khi gia chủ đưa tiền thì mới thôi, chẳng nói chẳng rằng quay ngoắt đi ra rồi bao nhiêu thứ phiền phức khác nữa…
 
Nhà anh T. không đóng cửa chắc là vì có bố con anh H. đến chơi. Tiếng trống tùng tùng nhỏ dần rồi im bặt. Thế là lân không vào khu phố này rồi. Bất chợt con gái anh H. lên tiếng:
 
- Răng không thấy lân đi qua đây hả bố?
 
Anh H. và người bạn chỉ biết nhìn nhau chẳng nói lên lời…
 
Hiệp Vân
 
,