Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 13-9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
Hồi 19 giờ ngày 13-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
Dự báo, lúc 7 giờ ngày 14-9, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây suy yếu và tan dần.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, trong đêm 13-9 và ngày 14-9, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm/đợt.
Từ đêm 13 đến 15-9, thượng lưu hệ thống sông Thái Bình, sông Lô sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông ở mức dưới báo động 1.
Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai; ngập úng tại vùng trũng, vùng thấp và các đô thị thuộc khu vực Đông Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, sạt lở đất cấp 1. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 5.
Tin mới nhất về siêu bão Mangkhut trên Biển Đông, hồi 19 giờ ngày 13-9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 128,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philipines) khoảng 830km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.
Dự báo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.
Đến 19 giờ ngày 14-9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.
Trong khoảng 19 giờ ngày 14-9 đến 19 giờ ngày 15-9, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 830km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3-4.
Trong khoảng từ 19 giờ ngày 15-9 đến 19 giờ ngày 16-9, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Cảnh báo, siêu bão Mangkhut sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo Hải Nam nhưng vẫn có cường độ rất mạnh.
Khả năng cao bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ trong khoảng 2 ngày 16 và 17-9 và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng 2 ngày 17 và 18-9.
Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 17 đến 19-9./.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 26.
Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, cho biết dự báo trong đêm 16-9, siêu bão Mangkhut sẽ đi vào khu vực Vịnh Bắc bộ, gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15, nên công tác ứng phó cần phải ưu tiên tập trung ở mức cao.
(QBĐT) - Tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng đang thực sự trở thành vấn đề nhức nhối, gây nhiều tổn thất về tính mạng, tài sản của nhân dân.
(QBĐT) - Ngày 11-9, tại xã Hóa Hợp, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Minh Hóa đã tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã năm 2018.
(QBĐT) - Ngày 11-9, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan đối với đề xuất đào hố chứa nước trên cát phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) của BQL Rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình.
(QBĐT) - "Hơn 50 năm rời xa đất nước Cu Ba nhưng mỗi khi nhớ lại thời trai trẻ, hình ảnh Cu Ba với bưởi, cam xanh tốt, cà phê trĩu hạt, làng Bến Tre trong rặng dừa xanh ngát như "một phần đất Việt phương xa" lại trở về hiện hữu, vẹn nguyên như thể chưa xa. Cu Ba là một phần cuộc sống của tôi, là mảng ký ức đỏ trong trái tim tôi".