.

Chỉ tội con bê

.
07:42, Thứ Ba, 19/06/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ông Hà và ông Cẩm là hai hộ nghèo trong xã. Thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, gia đình hai ông được Nhà nước hỗ trợ hai con bò giống cùng một lứa, trao đúng một ngày. Ngẫu nhiên thế nào hai mẹ bò lại sinh hạ hai bê con cùng thời gian trên cánh đồng của xã quy hoạch thành bãi chăn thả gia súc.
 
Nhà ông Cầm ở gần bãi chăn thả, khi ông ghé thăm, thấy hai bê con đẹp, dễ thương quá bất chợt lòng tham nổi lên. Ông lặng lẽ đưa mẹ con bò nhà mình về, “đón” luôn con bê nhà ông Hà về theo. Để “hợp thức hóa” con bê thuộc sở hữu nhà ông Hà, ông Cầm phao tin khắp làng trên xóm dưới rằng bò mẹ nhà mình sinh đôi được cặp bê. Rồi cứ thế ông đóng cửa chuồng bò, rào ngõ, xích con bê nhà ông Hà lại ép phải bú sữa mẹ bò nhà mình.
Ông Hà biết bò mình đã sinh bê con, biết chắc con bê bị ông Cầm “cưỡng bức” đem về nuôi nhưng đành ngậm ngùi đuối lý. Thương bê con lạ mẹ khát sữa, nhiều lần ông Hà dắt bò mẹ đến trước nhà ông Cầm, nhưng ông Cầm rào mất lối vào nên đành quay về.
 
Lẽ thường, tình mẫu tử khó chia cắt cho dù ông Cầm tìm mọi cách để dành con bê về phần mình. Sáng
sớm nay, ông Hà ra thăm bò mẹ, thấy con bê non gầy trơ xương đang bú sữa ngon lành. Thì ra trong đêm, theo tiếng gọi mẫu tử, bò mẹ nhà ông tìm đường phá rào nhà ông Cầm để đón con mình về.
 
Ông Hà xoa xoa bàn tay già nua, chai sạn lên đầu chú bê non âu yếm: “Tội lắm… tội lắm! Tất cả cũng chỉ vì lòng tham cả thôi, con ạ!”
 
Hồ An
 
,