-
Chỉ tội con bê
07:42, Thứ Ba, 19/06/2018 (GMT+7)(QBĐT) - Ông Hà và ông Cẩm là hai hộ nghèo trong xã. Thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, gia đình hai ông được Nhà nước hỗ trợ hai con bò giống cùng một lứa, trao đúng một ngày.
, -
Trâu… 'thông minh'
(QBĐT) - Chiều tối, ông B. thấy con trai mình là H. lùa mấy con trâu về chuồng, con nào trên mình cũng lấm đầy bùn đất...
, -
Phải khám...
(QBĐT) - Mấy hôm nay, anh Ph. bỗng nhiên cảm thấy đau nhức ở phần ngực, thỉnh thoảng lại lên cơn ho.
, -
Mẹo vặt... bắt trộm
(QBĐT) - Độ một tháng trở lại đây, nhà anh chuyên bị mất trộm. Hai vợ chồng ngày đi làm, con cái đến trường, tối về thấy vắng chút tài sản, khi thì con gà, rổ trứng, lúc thì cái đồng hồ treo tường, điện thoại… Số tiền gần ba triệu đồng các con anh nuôi heo đất, trộm vào nhà, đập vỡ heo đất, lấy sạch tiền.
, -
O Thảo
(QBĐT) - O Thảo ở cạnh nhà tôi. O vốn bị liệt hai chân từ nhỏ, di chuyển bằng xe lăn. O sống đơn thân trong ngôi nhà tình thương cộng đồng chung tay xây nên. Dù tật nguyền nhưng o sống đúng với phương châm "tàn mà không phế".
, -
Khổ vì cái thẻ bảo hiểm y tế
(QBĐT) - Thằng cu Tý bốn tuổi, bị viêm ruột thừa cấp, chị Nga ôm con trong đêm về bệnh viện tỉnh cắt ruột thừa cho nó., -
'Thầy' internet
(QBĐT) - Sao với chả hạn, tào lao, đang yên đang lành tự dưng vẽ chuyện... tin vào "thầy" internet!
, -
Muôn kiểu xin tiền
(QBĐT) - Đang trên đường từ công sở về nhà sau giờ làm việc, anh thấy một thanh niên trẻ dắt chiếc xe máy đi bên đường.
, -
Còn "mồng" là còn... Tết !
(QBĐT) - Ra Tết, chị P. thu hoạch rau trong vườn nhà để ra chợ bán. Trước khi đi, chị P. bảo anh H. chồng chị ra đồng tranh thủ dặm lại đám ruộng lúa gieo. Thế là anh chị ai đâu việc nấy..., -
Lì xì
(QBĐT) - Anh vừa mới chuyển đến khu phố trong những ngày giáp Tết. Hàng xóm kế bên là gia đình Nhân, nghe đâu làm giám đốc một doanh nghiệp có tiếng ở tỉnh.
, -
Hiện đại, chứ văn minh thì...
(QBĐT) - Đúng là có hiện đại hơn nhiều thật, chứ văn minh thì... cũng còn tùy chỗ.
, -
Trở về
(QBĐT) - Chiều thật muộn, giữa trời rét căm căm, tôi vẫn thấy một cụ già đang bần thần đứng trước ngôi nhà lớn đầu ngõ.
, -
Một miếng khi đói...
(QBĐT) - Hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo", sáng nay, xã T. có đoàn từ thiện về tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Buổi lễ trao quà diễn ra ấm cúng, dù giá trị quà tặng không lớn nhưng cũng góp phần động viên kịp thời bà con nghèo khi Tết đến xuân về.
, -
Thương con
(QBĐT) - Nghe anh nói thế ai cũng ngao ngán lắc đầu. Các cụ cao niên biết cách dạy con của anh, ví von: "Thương con như thế bằng mười hại con"!
, -
Chuyện luống rau ven đường…
(QBĐT) - Ông A. tận dụng mảnh đất ven đường trồng mấy luống rau để cải thiện đời sống. Phải nói, ông là người rất mát tay trong việc trồng trọt, các loại rau ông trồng đều lên tốt, xanh mơn mởn.
, -
"Pháo nổ mô mà con không nghe, cụ hè?"
(QBĐT) - Muộn lắm rồi, đang chuẩn bị đóng cửa, tắt đèn đi ngủ thì tôi nghe tiếng gõ gấp gáp. Thì ra là cụ Tam láng giềng.
, -
Thất đức quá!
(QBĐT) - Bà T. nghẹn cả cuống họng: Ôi chao, quân thất đức quá!!
, -
Mơ ước "viển vông"
(QBĐT) - Bố nói rất đúng, nhưng không hiểu sao cô giáo lại bảo đó là mơ ước "viển vông" nhỉ???
, -
Nhỏ mà... không nhỏ
(QBĐT) - Vừa có chuyến thiện nguyện trao áo ấm cho học sinh ở vùng cao về, anh sang tìm tôi vẻ mặt không vui.
, -
Chuyện của "cờ đỏ"
(QBĐT) - Dù đã dặn dò con kỹ càng, nhưng lòng chị T vẫn không ít băn khoăn...
, -
Tất cả đều "giơ tay"
(QBĐT) - Vốn là hàng xóm láng giềng của nhau, vào những ngày nghỉ, ông giáo Phương thường sang nhà tôi cùng nhau nhâm nhi chén trà mạn bàn chuyện đời, chuyện người, chuyện nghề.
, -
Chuyện "thằng bán tơ"
(QBĐT) - Buổi chiều tôi đi làm về, vừa mới dắt xe vào sân thấy anh T. với vẻ mặt cau có miệng lẩm bẩm: "Bực thiệt..."
, -
Làm ơn… bị chửi
(QBĐT) - Chú Hiếu tính tình hiền lành, sống thảo, cư dân xóm trọ nhờ gì chú đều vui vẻ làm ngay, nhất là cái khoản đưa đón con trẻ đến trường nếu phụ huynh lỡ có công việc đột xuất.
, -
Phải hỏi cho ra...
Nghe anh P. nói, tôi như "ngộ" thêm được một thực tế trong cuộc sống. Đó là, nhìn thấy rồi nhưng chưa chắc đã đúng, mà phải hỏi cho rõ ngọn ngành mới hiểu rõ được vấn đề...
, -
"Thiên tai" hay "nhân tai"
(QBĐT) - Người lính già gốc Hà Nội gục gặc đầu, hỏi tôi mà như hỏi chính mình: "Thế là do thiên tai hay nhân tai đây nhỉ?!"
, -
'Đồng phục'
(QBĐT) - Nhìn anh Q. mặc chiếc quần thể thao dài phủ gót chân ai cũng phì cười: "Đồng phục ơi là đồng phục"...
, -
"Máu"... văn nghệ
(QBĐT) - Anh T. ở làng tôi rất mê văn nghệ. Trong làng có lễ hội, tiệc tùng gì anh đều "xung phong" lên hát, nhất là khi được mời đi ăn cưới, "sở trường" này lại được anh phát huy tối đa.
, -
Cái ca "mà biết nói năng"…
(QBĐT) - Cụ Hiếu buông cuốc, nhìn bà Đạo cười: "Thôi bà ơi, tất cả vì tương lai con em chúng ta. Giá cái ca mà biết nói năng, chắc hắn sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho bà ngay"
, -
Vui quá hóa... đổ bệnh
(QBĐT) - Đấy! Bây giờ thì "vui đâu không thấy, chỉ thấy "vui quá hóa đổ bệnh" chứ còn gì!!
, -
Ăn sáng
(QBĐT) - Xem ra việc ăn sáng cũng là một "vấn đề" trong cuộc sống chứ chẳng đơn giản chút nào!
, -
Chuyện ở cây ATM
(QBĐT) - Sự ra đời của máy rút tiền tự động (ATM) đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân, trong đó có nhiều đối tượng là công chức, viên chức, người lao động trong giao dịch rút, chuyển tiền. Tuy nhiên quá trình sử dụng máy ATM, bên cạnh những thuận lợi do phương tiện văn minh này mang lại, vẫn còn những chuyện nhỏ nhưng gây phản cảm từ phía người sử dụng.
, -
Chuyện gặp lúc trời mưa
(QBĐT) - Giao thông trên đường là tránh người, tránh xe chứ ai lại tránh nước lúc trời mưa. Tôi đây nhiều lúc bị xe của người khác chạy bắn nước ướt hết áo quần. Họ không lao vào vũng nước thì họ sẽ lao vào mình...
, -
Tính theo... "trực"!
(QBĐT) - Chú đóng đồ dùng cho tôi thì phải tính toán làm sao cho được "trực" tốt nghe, tức là mọi đồ dùng của tôi là phải đúng "trực sinh" và "trực lão" là số 2, số 5..., chứ đừng làm mà khi đếm rơi vào số 3, 4... là được.
, -
Mạng xã hội... ghê quá!!
(QBĐT) - Anh B. nổi đóa: Bắt cóc với nhái cái chi, toàn thấy tin tào lao trên "phây" rồi hoảng loạn cả lên...
, -
Học thêm
(QBĐT) - Học sinh nghỉ hè mới được mươi ngày, đã thấy nhiều phụ huynh nháo nhào lên cho con em đi học hè (chủ yếu là các môn Toán, Văn, Anh). Chị K. dù kinh tế vẫn còn khó khăn, nhưng vẫn cho con đi học thêm để cho bằng bạn bằng bè...
, -
"Đi đứt"
(QBĐT) - Anh H. và chị D. nên duyên chồng vợ, có với nhau hai mặt con đủ "nếp tẻ". Cuộc sống ở vùng quê nghèo, kinh tế nhờ vào mấy sào ruộng khoán nên chỉ đủ ăn. Nghèo nhưng gia đình sống hạnh phúc, không một tiếng bấc, tiếng chì.
, -
Số lạ
(QBĐT) - Vừa rồi có một cuộc điện thoại với số lạ, đưa máy lên tai thì nghe đầu kia chỉ có hỏi là: Anh có phải là chủ nhân của số máy này không? Tôi chưa kịp trả lời thì họ cúp máy. Dạo này trên mạng xã hội khuyến cáo: hãy coi chừng với số máy lạ mà đâm lo..
, -
Nhầm…
(QBĐT) - Gia đình bà A. với gia đình bà H. là hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau.Thế nhưng, không biết trời xui đất khiến thế nào mà suýt chút nữa tình cảm ấy sẽ tan thành mây khói.
, -
Phơi phong chi lạ rứa hè...
(QBĐT) - Vào mùa thu hoạch lúa, bà con nông dân tranh thủ trời nắng ráo đưa lúa ra phơi. Nhưng không ít người phơi lúa ra cả lòng đường giao thông có rất nhiều người và phương tiện qua lại.
, -
May… vì sợ vợ
(QBĐT) - Chiều cuối tuần... tan sở, ba người bạn thân hẹn nhau làm chầu nhậu vì lâu ngày không gặp. Sau vài ly, chuyện nổ như ngô rang, chuyện công việc, chuyện xã hội, chuyện bạn bè... Vòng vo một hồi, chuyện quay về gia cảnh mỗi người. "Trong ba anh em, ai sợ vợ nhất?"- Hào chốt câu hỏi, cả ba nhìn nhau. Mười ngó sang Nhân: "Thằng Hào biết rồi còn hỏi".
, -
"Nhà báo" rởm
(QBĐT) - Cô giáo H, hiệu trưởng của một trường mầm non ở vùng khó khăn thuộc huyện T, biết tôi làm báo lâu năm, hôm rồi tìm đến nhà để kể chuyện về một anh "nhà báo" vừa đến trường vòi vĩnh xin tiền.
, -
Sợ facebook
(QBĐT) - Nói thật, thiên hạ sợ gì nhất thì tôi không biết, riêng tôi thì tôi sợ nhất là facebook.
, -
"Viết, vẽ tặc"…
(QBĐT) - Nhà người ta có tường rào được sơn quét đẹp như thế này mà bị làm bẩn thì... còn gì nữa. Trẻ em chưa có nhận thức thì không nói, đằng này... đấy, mọi người xem, toàn là những câu quảng cáo tào lao, bực thật.
, -
Có văn hóa
(QBĐT) - Người đàn ông tươi cười và nổ máy đi, chị rất vui đẩy xe máy của mình vào nhà. Chị thầm nghĩ, thế mới là người có văn hóa chứ…
, -
Tinh thần thể thao
(QBĐT) - Nhờ có tinh thần thể thao mà thanh niên, kể cả những người lớn tuổi trong tổ dân phố rất hăng say luyện tập, nhất là các môn bóng đá, bóng chuyền. Từ đó mà nạn rượu chè, bài bạc giảm hẳn, các tệ nạn xã hội khác cũng không tồn tại ở tổ dân phố này. Phấn khởi quá đi chứ…
, -
"Bầu ơi thương lấy bí cùng"
(QBĐT) - O Thao sang nhà tôi chơi, nước mắt vắn dài: "Chú xem, ông bà ta có câu "Bầu ơi thương lấy bí cùng…". Sao anh em nhà chị thành ra rứa, chú hè?"
, -
Tấm lòng ông giáo già
(QBĐT) - Cu Tuấn mồ côi cả bố lẫn mẹ, năm nay em học lớp hai, sống với bà nội ngoài 80 tuổi. Nhà nghèo, ngoài thời gian đến trường, Tuấn thường đi nhặt ve chai bán lấy tiền gom góp với nội lo cuộc sống gia đình. Mới rồi, bà nội đau nặng, nằm liệt giường. Tuấn phải bỏ học giữa chừng ở nhà chăm bà.
, -
Nguy hiểm quá
(QBĐT) - Buổi sáng, trên đường làng rơi tung tóe nhiều thanh gỗ nhỏ với những chiếc đinh nhọn nhô lên (có lẽ là do xe vận chuyển vật liệu xây dựng bất cẩn). Nhiều người qua lại nhìn thấy nhưng chẳng có ai đứng lại để nhặt lấy.
, -
Muôn kiểu người ăn xin
(QBĐT) - Cô chủ không ngờ, khách trong quán cũng té ngửa trước câu trả lời khá giận dữ của người đàn ông ăn xin: "Cô bán thì bán nhé! Việc tôi xin tiền là việc của tôi, nhé… nhé! Liên quan gì đến cô".
, -
Gay thật…
(QBĐT) - Thấy ông K. đứng tần ngần trước ngõ. Tôi đến hỏi chuyện, với vẻ mặt hơi buồn, ông như trút bầu tâm sự.
, -
"Ngứa mồm à?"
(QBĐT) - Phiên chợ đang diễn ra đông đúc giữa người bán kẻ mua thì xao xác lên bởi sự xuất hiện của hai người đàn ông cùng với tiếng quát tháo "Dẹp… dẹp! Ai cho phép ngồi mất trật tự thế?".
, -
Tết thì... ai bắt!
(QBĐT) - H. quay lại nói vọng vào: Không sao đâu ba, mấy ngày Tết như thế này ai lại bắt xe để phạt bao giờ.
, -
Khi thầy giáo "bình đẳng" với học sinh
(QBĐT) - "Con cũng biết các bạn nói chuyện là sai. Nhưng thầy giáo mà cứ quát học trò rồi gọi là "mi", xưng "tao", con thấy không đúng! Con và các bạn cũng không xưng hô "mi, tao" nữa là thầy với học trò! Với cả thầy quát to rồi dọa đuổi học làm ai cũng sợ, không muốn học tiết đó nữa luôn!".
, -
Nóng vội!
(QBĐT) - Hai gia đình ở sát nhà nhau. Cu Tý con anh Thanh trạc tuổi thằng Tèo con chị Hợi, cùng học lớp mẫu giáo lớn. Tý và Tèo từ nhỏ đã chơi thân với nhau như bóng với hình.
, -
Nguy hiểm quá!
(QBĐT) - Người kia lưu thông trên đường kiểu này là vừa vi phạm luật lệ ATGT vừa không bảo đảm an toàn cho con trẻ. Mình nhắc nhở thế có thể làm người kia giật mình, không chừng cũng gây ra tai nạn như chơi, nhưng thấy đứa bé vẫn ngồi phía sau như thế thì… Ôi chao, nguy hiểm quá!
,