.

'Đồng phục'

Chủ Nhật, 22/10/2017, 08:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng sớm, chúng tôi đi bộ ngang qua nhà của chị T., nghe giọng chị oang oang:

- Đi học thì mang một bộ đồng phục là được rồi, mần chi mà đưa hai bộ lắm rứa?!

Tiếng bé H. con chị mếu máo:

- Cô giáo bảo buổi học hôm nay là phải mang đồng phục nhưng mà có môn thể dục nữa nên...

- Đồng phục, đồng phục... gì mà rối rắm thế. Chị T. gắt.

Anh Q. nghe thế dừng lại nói xen vào:

- Cháu K. nhà tôi năm nay học lớp 8 đăng ký mua một áo học môn thể dục, nhưng đến khi nhận thì thấy danh sách ghi là 1 bộ (áo+quần)..., bực hơn nữa là áo thì tạm ổn, còn quần thì ôi thôi, tôi mặc còn dài nữa huống chi là con. Mẹ cháu bảo đưa trả lại cho nhà trường, lấy tiền về, tôi nói thôi thì con mặc không được thì bố mặc vậy, bây giờ tôi mặc để đi bộ đây này...

Nhìn anh Q. mặc chiếc quần thể thao dài phủ gót chân ai cũng phì cười: “Đồng phục ơi là đồng phục”...

Hiệp Vân