.

"Nhà báo" rởm

Chủ Nhật, 14/05/2017, 11:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Cô giáo H, hiệu trưởng của một trường mầm non ở vùng khó khăn thuộc huyện T, biết tôi làm báo lâu năm, hôm rồi tìm đến nhà để kể chuyện về một anh “nhà báo” vừa đến trường vòi vĩnh xin tiền.

Cô H. kể: “Ông ấy vào trường, xưng là "nhà báo". Chị hỏi cơ quan báo nào? Có giấy tờ chi không? Có thẻ nhà báo không? Ông ấy khoe tên N. và vênh váo nói: “Sao cô không biết cái tên N. trong làng báo địa phương nhỉ?”. Ông ta cho biết, nhà trường đang có tình trạng lạm thu trong đóng góp của phụ huynh...

Loanh quanh một hồi rồi ông ta gợi ý sẽ viết hay về trường, nhờ chị bồi dưỡng cho một ít gọi là kinh phí đi về”.

“Chị kiên quyết đòi "nhà báo" N. xuất trình giấy tờ chứng minh, nếu không sẽ mời ra khỏi trường. Biết không dọa dẫm chị được, ông ta vội vàng lấy xe máy rời trường”

Cô H. kể xong, hỏi tôi biết "nhà báo" ấy không? Tôi cười bảo chị: “Gần đây, có nhiều đối tượng mạo danh nhà báo, phóng viên đi dọa dẫm lắm. Nhưng, ai cũng cảnh giác, làm đúng nguyên tắc như chị, thì họ không còn cửa mà dọa, mà vòi tiền nữa đâu”.

Hồ An