.

"Viết, vẽ tặc"…

Chủ Nhật, 23/04/2017, 15:20 [GMT+7]

(QBĐT) -  Này! Tại sao các cháu viết vẽ bậy lên tường rào thế hả! Nghe tiếng ông T. quát, lũ trẻ dừng cuộc chơi, ngơ ngác sợ sệt.

Nhìn những hình vẽ, chữ viết nguệch ngoạc trên tường rào, ông T. ngán ngẩm:

- Nhà người ta có tường rào được sơn quét đẹp như thế này mà bị làm bẩn thì... còn gì nữa. Trẻ em chưa có nhận thức thì không nói, đằng này... đấy, mọi người xem, toàn là những câu quảng cáo tào lao, bực thật.

 

Nhìn những câu quảng cáo có nội dung như: hút hầm cầu, khoan cắt bê tông... nham nhở mất mỹ quan như thế, ai cũng bất bình với những kẻ đi viết, vẽ, dán trộm quảng cáo này.

Có người nói đùa: phải gọi đây là “viết, vẽ tặc”.

Rồi lại phải cạo tẩy đi để sơn tường lại chứ để như thế này trông phản cảm lắm – ông T. ngán ngẩm nói.            

Hiệp Vân