.

Thông điệp từ trái tim - Bài 3: Hồi sinh từ những giọt máu tình nguyện

Thứ Bảy, 08/04/2017, 14:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau nhóm máu hiếm Rh-, nhóm máu AB cũng được liệt vào dạng khá khan hiếm. Ngay như trong đội hiến máu dự bị của CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình khoảng 40 tình nguyện viên, nhóm máu AB cũng chỉ chiếm chưa đầy một phần ba. Kể từ ngày thành lập đến nay, CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình thường xuyên hiến máu cấp cứu 24/24 tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới, qua đó giúp hàng chục người hồi sinh từ những giọt máu nghĩa tình, nhân văn này.

>> Thông điệp từ trái tim - Bài 1: Cho đi để nhận lại

>> Thông điệp từ trái tim - Bài 2: Máu hiếm nghĩa tình

Nguyễn Văn Tuấn, nhóm máu AB, tình nguyện viên của CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình đang hiến máu giúp bệnh nhân Hoàng Thị Liên đêm 12-3-2017.
Nguyễn Văn Tuấn, nhóm máu AB, tình nguyện viên của CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình đang hiến máu giúp bệnh nhân Hoàng Thị Liên đêm 12-3-2017.

Tháng 5-2014, CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình được thành lập, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh, quân số khoảng 200 tình nguyện viên.

Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền, vận động giúp phong trào HMTN có sức lan tỏa khắp mọi vùng miền, phát triển rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân và tuyên truyền về căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) thì đội hiến máu dự bị chính là những “hạt giống đỏ” sẵn sàng hiến máu khẩn cấp cứu người tại các tuyến bệnh viện mỗi khi có bệnh nhân thiếu máu.

Trong năm 2016, đội hiến máu dự bị của CLB hiến trên 100 đơn vị máu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Tôi gặp lại cháu Cao Khánh Linh ở huyện Minh Hóa tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới khi Linh đến để tiếp máu. Linh bị căn bệnh tan máu bẩm sinh, một loại bệnh tan máu do di truyền. Những người mắc bệnh Thalassemia như Linh phải điều trị suốt đời, nếu không bổ sung máu thường xuyên, đầy đủ sẽ có nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Linh cho biết: “Mỗi lần tiếp máu, cháu cần 2 đơn vị. Vì là nhóm máu AB nên tại bệnh viện nhiều lúc khan máu, cháu phải chờ. May mắn, có các anh chị trong CLB thanh niên HMTN Quảng Bình sẵn sàng hiến tặng, cháu bảo đảm sức khỏe để tiếp tục đến trường học tập. Suốt đời cháu sẽ không bao giờ quên rằng trong cơ thể cháu, dòng máu nghĩa tình luôn chảy”.

Quá trình đi tìm những bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc” được hồi sinh từ những giọt máu tình nguyện đưa tôi trở lại với câu chuyện cách đây khoảng 3 năm về trước. Tháng 7-2014, chị Nguyễn Thị Mỹ, 42 tuổi, ở phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn bị u xơ tử cung, điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới. Quá trình phẫu thuật cắt bỏ khối u đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, cơ thể mất máu nhiều cần phải tiếp máu trực tiếp. Chị Mỹ có nhóm máu B, sau khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới và thân nhân gia đình, các tình nguyện viên trong CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình nhanh chóng có mặt sẵn sàng hiến máu cứu người. Hai bạn trẻ Mai Thanh Phúc, Phó Chủ nhiệm CLB và Trần Thị Minh Yến, thành viên CLB có nhóm máu B trùng với nhóm máu chị Mỹ, họ đã hiến 500ml máu truyền máu cấp cứu kịp thời cho chị Nguyễn Thị Mỹ.

Những tình nguyện viên trong CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình “sở hữu” nhóm máu AB, luôn tiên phong hiến máu cứu người có thể kể đến: Nguyễn Văn Lam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bố Trạch, Chủ nhiệm CLB, tham gia phong trào HMTN từ năm 2003, đến nay Nguyễn Văn Lam đã 17 lần cho máu; Phạm Thị Hồng Vân, sinh viên Trường đại học Quảng Bình, 10 lần hiến máu cấp cứu; Nguyễn Văn Tuấn, trên 5 lần tiếp máu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới...

Tối ngày 12-3-2017, chị Hoàng Thị Liên, sinh năm 1988, quê quán huyện Bố Trạch được người nhà đưa vào cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng đau bụng dữ dội vùng hạ vị, ra máu âm đạo, mạch nhanh, huyết áp tụt... Qua khám, siêu âm, các bác sỹ chuẩn đoán chị Hoàng Thị Liên bị vỡ tử cung do rau thai đâm xuyên qua vết mổ cũ vào ổ bụng, bám sát bàng quang, máu tràn ổ bụng. Bệnh nhân đang có thai khoảng 16 tuần. Ông Hoàng Xuân Cường, bố đẻ chị Liên cho biết thêm: đây là lần mang thai thứ ba của con gái. Hai lần trước chị Liên phải sinh mổ. Trước khi đau bụng dữ dội phải nhập viện cấp cứu, chị Liên hoàn toàn không biết mình mang thai.

CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình.
CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình.

Chị Hoàng Thị Liên được đội ngũ y, bác sỹ giỏi của bệnh viện nhanh chóng triển khai cấp cứu hồi sức, tiến hành phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật lại nảy sinh thêm một vấn đề khá nghiêm trọng, bệnh nhân bị mất máu nặng, phải truyền máu gấp với số lượng lớn. Chị Liên thuộc nhóm máu hiếm AB trong lúc nguồn máu dự trữ tại Khoa Huyết học-Truyền máu không thể đáp ứng đủ.

Từ đây một chiến dịch vận động hiến máu AB giúp chị Liên được các bác sỹ chuyển đến Ban chủ nhiệm CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình, huy động người nhà chị Liên và tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện hiến máu cứu người. Điều dưỡng Nguyễn Thu Hà tại khoa Nhi đang trực đêm đã hiến một đơn vị máu. Các tình nguyện viên nhóm máu AB trong đội hiến máu dự bị của CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình nhanh chóng có mặt tại Khoa Huyết học- Truyền máu hiến 9 đơn vị máu... Số máu AB tiếp sức cùng đội ngũ y bác sỹ giành lại mạng sống cho chị Hoàng Thị Liên lên đến con số kỷ lục, 24 đơn vị máu. Nhờ phẫu thuật cấp cứu và tiếp máu kịp thời, chị Hoàng Thị Liên qua khỏi cơn nguy kịch.

Quá mười hai giờ đêm, sau khi hiến máu xong Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Thị Hồng Vân cùng các bạn tình nguyện viên trong CLB thanh niên vận động HMTN Quảng Bình vẫn nán lại bệnh viện. Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: “Em và các bạn chờ xem tình hình chị Liên ra sao đã. Mong cho chị tai qua nạn khỏi, mau chóng bình phục”.

“Một giọt máu cho đi. Một cuộc đời ở lại”... Giọt máu nhân văn sẽ mãi mãi chảy trong cơ thể những người được hồi sinh từ máu của người tình nguyện hiến máu.

Thanh Long