.

Gay thật…

Chủ Nhật, 26/02/2017, 15:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Thấy ông K. đứng tần ngần trước ngõ. Tôi đến hỏi chuyện, với vẻ mặt hơi buồn, ông như trút bầu tâm sự:

- Ra giêng “ngày rộng tháng dài”, người ta tổ chức việc hiếu hỷ nhiều quá. Tôi vừa được người anh họ mời đến dùng chén rượu, nghe nói nhà anh ấy cúng đất, giải sao hạn. Không đến không được, nhưng đến mà không có gì thì cũng khó coi…

Tôi cười:

- Ngày kỵ, cúng của người thân trong gia đình thì mới đi kèm theo chút ít gọi là “cúng hương” cho gia chủ, chứ cúng đất, sao hạn thì việc gì phải băn khoăn thế.

Ông K. nói:

- Vấn đề mình không biết người ta cúng đất, giải sao hạn thật hay là cúng giỗ người thân...

Tôi nghĩ, ông K. nói cũng có lý. Gay thật…

Hiệp Vân