.

Tan hoang Ngọn Rào

Thứ Sáu, 18/10/2013, 14:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Đến chiều 17-10, khi nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ta nước lũ đã cơ bản rút, thì trên con đường độc đạo dẫn qua 3 thôn 8, 9, 10 Ngọn Rào (Xuân Trạch, Bố Trạch), nước lũ vẫn cuồn cuộn chảy. Để tiếp tế lương thực cho bà con, đoàn cán bộ đã phải dắt tay nhau qua ngầm để bảo đảm an toàn…

Tổng số hộ dân của 3 thôn Ngọn Rào là 210 hộ. Ngay buổi sáng 15-10, khi trận lũ quét đầu tiên tràn qua, cả 3 thôn đã bị chia cắt hoàn toàn. Nhớ lại khoảnh khắc hãi hùng đó, trên gương mặt bà Nguyễn Thị Hiệp (72 tuổi, thôn 8) vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Bà kể, từ khi sinh ra đến chừ, tui đã chứng kiến nhiều trận lũ, trong đó có trận lũ lịch sử năm 1971. Năm 2010 mấy thôn tui cũng chìm trong lũ, nhưng so với trận lũ vừa rồi thì không ăn thua. Chỉ chưa đầy tiếng đồng hồ, nước đổ ầm ầm vào nhà, cuốn trôi hết đồ đạc, chẳng còn lại thứ chi…

Những ngôi nhà trống hoác sau trận lũ quét ở Ngọn Rào
Những ngôi nhà trống hoác sau trận lũ quét ở Ngọn Rào.

Còn chị Hoàng Thị Hương cho biết, buổi sáng hôm ấy, hai vợ chồng chị đang đi làm trên rẫy. Khi lũ về, ở nhà có 4 đứa con. Nhìn dòng nước hung dữ đổ về phía nhà mình và bà con trong thôn, họ vô cùng lo lắng. Nhưng biết không thể băng qua cơn lũ để về nhà, hai vợ chồng đành trú tạm trên rẫy. Ba tiếng đồng hồ sau, khi trở về nhà thì tất cả tài sản, đồ đạc đã biến mất, không còn lại một thứ gì. May mắn cả bốn đứa con đều an toàn. Chị Hương rơm rớm nước mắt, mấy bao lúa giống với lạc giống thứ thì trôi, thứ thì ướt hết. Không biết vụ mùa tới lấy chi để gieo đây…

Những tài sản còn sót lại...
Những tài sản còn sót lại...

Dù không thiệt hại về người nhưng với trên 210 hộ của 3 thôn Ngọn Rào, trận lũ quét kinh hoàng, mở đầu cho cơn lũ năm nay đã lấy đi hầu như tất cả. Và trong khi ở nhiều địa phương khác, nước lũ đang rút dần, thì ở Ngọn Rào, lũ vẫn băng đồng bởi nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về. Theo một số người dân địa phương dự đoán, nguyên nhân của trận lũ quét, có thể là do đập Rì Rì phía đầu nguồn bị vỡ, nên lượng nước khổng lồ đã đổ ập xuống ba thôn…

Không chỉ phá tan hoang nhiều ngôi nhà, trận lũ đã cuốn theo một lượng đất đá khổng lồ, san phẳng 30ha lúa, là toàn bộ diện tích lúa hai vụ của xã Xuân Trạch. Cùng với trên 200m kênh mương cấp hai bị cuốn trôi, ngầm tràn Ngọn Rào tiếp tục sạt lở nhiều đoạn sau khi bão số 10 hoành hành vẫn chưa thể khắc phục, sẽ là khó khăn lớn về lưu thông đối với người dân ba thôn khi ngầm này nối con đường độc đạo từ trung tâm xã về Ngọn Rào…

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Thế Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch cho biết: Bên cạnh diện tích cây lạc, cây ngô, 30ha lúa hai vụ là niềm hy vọng của người dân Xuân Trạch, trong đó có 3 thôn 8, 9, 10 Ngọn Rào. Sau trận lũ, diện tích lúa này đã bị san phẳng. Để khôi phục được và tiếp tục sản xuất sẽ mất một thời gian dài.

Bên cạnh đó, cái khó hơn nữa là hệ thống kênh mương cấp hai phục vụ tưới tiêu cho diện tích lúa này cũng bị lũ phá hỏng phần lớn. Lâu nay ở Xuân Trạch, nhiều diện tích ngô, lạc, lúa… đã sản xuất trong tình trạng “ăn may”, “nhờ trời”, nay hệ thống kênh mương quan trọng này bị hỏng, thì việc có ruộng mà không có nước tưới càng tăng thêm cái khó cho địa phương…

Hệ thống kênh mương bị đứt gãy phần lớn
Hệ thống kênh mương phần lớn bị đứt gãy.

Hiện tại, để giúp đỡ người dân địa phương tạm thời ổn định cuộc sống, huyện Bố Trạch đã kịp thời hỗ trợ một số lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con. Về lâu dài, xã Xuân Trạch nói chung và ba thôn Ngọn Rào nói riêng cần sự quan tâm của tỉnh, huyện đối với hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất, vấn đề giao thông trên tuyến đường độc đạo nối trung tâm xã, tạo thuận lợi trong đời sống dân sinh để người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai…

Ngọc Mai - Phan Tứ