Huyện Quảng Ninh:

Ra mắt tập sách Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi

  • 20:23 | Thứ Năm, 18/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 18/8, Huyện đoàn Quảng Ninh tổ chức lễ ra mắt tập sách "Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi huyện Quảng Ninh, giai đoạn 1930-2021". Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và huyện Quảng Ninh.
Lễ cắt băng ra mắt tập sách
Lễ cắt băng ra mắt tập sách "Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi huyện Quảng Ninh, giai đoạn 1930-2021"
Tập sách “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi huyện Quảng Ninh, giai đoạn 1930-2021" gồm 4 phần, 7 chương đã khái quát lại những giai đoạn lịch sử đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi oanh liệt, hào hùng của các thế hệ đoàn viên, thanh niên huyện Quảng Ninh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội; quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Quảng Ninh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với phong trào của tuổi trẻ huyện nhà.
Huyện đoàn Quảng Ninh tặng tập sách cho các đại biểu.
Huyện đoàn Quảng Ninh tặng tập sách cho các đại biểu.
Tập sách trở thành tư liệu quý tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ. Từ đó, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong giai đoạn cách mạng mới. 
Lãnh đạo huyện Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt tập sách.
Lãnh đạo huyện Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt tập sách.
Đây là công trình chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.
 
Lan Chi

tin liên quan

Toàn tâm giữ trọn đạo nhà

(QBĐT) - Hoàng Kim Xán, sinh năm 1776, tên tự là Đĩnh Chính. Tổ tiên có gốc gác ở Đồng Xuân, Phú Yên, sau chuyển đến làm nhà ở huyện Phong Lộc, đời đời đều có phúc đức, truyền mãi đến đời Hoàng Văn Hoán. 

Gương soi muôn thuở!

(QBĐT) - "Dân ta phải biết sử ta"[1]
Lời Bác Hồ dạy thiết tha ân tình

Cần chiếu sáng tượng đài Mẹ Suốt vào ban đêm

(QBĐT) - Nếu từng có cơ hội đến với TP. Đồng Hới, hẳn ít có du khách nào không một lần dạo bước trên bờ Nhật Lệ và kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài Mẹ Suốt.