icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ghi 3 bàn trong 10 phút, Chelsea cầm hòa Ajax sau khi bị dẫn trước 4-1

  • 14:44 | Thứ Tư, 06/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Rạng sáng 6-11, ở lượt trận thứ 4 bảng H Champions League, Chelsea đã gây ấn tượng khi lội ngược dòng cầm chân Ajax 4-4 trên sân nhà Stamford Bridge sau khi bị đối thủ dẫn trước 4-1.
 Niềm vui của các cầu thủ Ajax sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea - Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Ajax sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea - Ảnh: REUTERS
Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn khi cả hai đội đều chủ động chơi tấn công. 
 
Ngay ở phút thứ 2, tỉ số đã được mở cho đội khách khi tiền đạo Tammy Abraham trong tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự đã phá bóng về lưới nhà sau cú đá phạt bên cánh trái của Quincy Promes, "tặng" cho Ajax bàn mở tỉ số.
 
Bị thủng lưới, Chelsea dồn đội hình lên đáp trả và Christian Pulisic đã nhanh chóng đem về quả penalty (phút 4) sau pha đi bóng lắt léo buộc hậu vệ Joel Veltman phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Jorginho đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Andre Onana, quân bình tỉ số 1-1 cho Chelsea.
 
Nhưng càng thi đấu, hàng phòng ngự Chelsea càng bộc lộ nhiều sai sót, tạo cơ hội cho các chân sút Ajax khai thác.
 
Ghi 3 bàn trong 10 phút, Chelsea cầm hòa Ajax sau khi bị dẫn trước 4-1 - Ảnh 2.
Jorginho ghi 2 bàn cho Chelsea từ chấm 11m - Ảnh: REUTERS
 
Phút 20, Quincy Promes nâng tỉ số lên 2-1 cho Ajax với pha đánh đầu cận thành trong tư thế không người kèm.
 
Phút 35, đến lượt thủ môn Kepa mắc sai lầm với tình huống phán đoán sai, tạo cơ hội cho Hakim Ziyech đá phạt từ gần chấm phạt góc bên cánh phải, đưa bóng trúng dột dọc rồi bật ra trúng mặt Kepa bay vào lưới, nâng tỉ số lên 3-1 cho Ajax.
 
Đầu hiệp 2, cách biệt tiếp tục được nới rộng cho đội bóng Hà Lan khi hàng phòng ngự Chelsea đứng như ‘tượng’, tạo cơ hội cho Van de Beek thoải mái tung cú dứt điểm trong vòng cấm hạ gục thủ môn Kepa, nâng tỉ số lên 4-1 cho Ajax.
 
Không còn gì để mất, Chelsea dồn toàn lực lên tấn công và hi vọng lóe lên với đội chủ nhà khi đội trưởng Cesar Azpilicueta có mặt đúng lúc đệm bóng tung lưới thủ môn Onana từ cự li gần sau cú dứt điểm của Abraham, rút ngắn tỉ số xuống 2-4 cho Chelsea ở phút 64.
 
Phút 69, khó khăn chồng chất đến với đội khách khi trọng tài Gianluca Rocchi (Italy) rút hai thẻ đỏ liên tiếp để truất quyền thi đấu bộ đôi trung vệ Ajax trong cùng một pha bóng.
 
Trung vệ Daley Blind nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với Abraham, còn Joel Veltman cũng phải rời sân (thẻ vàng thứ 2) vì lỗi dùng tay cản cú sút của Hudson-Odoi, khiến Ajax bị thêm một quả penalty.
 
Trên chấm 11m, Jorginho một lần nữa đánh lừa thủ thành Onana, rút ngắn tỉ số xuống 3-4 cho Chelsea (phút 71).
 Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau khi Reece James gỡ hòa 4-4 - Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau khi Reece James gỡ hòa 4-4 - Ảnh: REUTERS
Chơi hơn 2 người, Chelsea gia tăng sức ép và các học trò HLV Lampard đã quân bình tỉ số 4-4 ở phút 74 nhờ công tiền đạo vào sân thay người Reece James với một pha đá bồi hiểm hóc sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm.
 
Những phút còn lại của trận đấu, Chelsea áp đảo hoàn toàn và nếu các chân sút của họ dứt điểm tốt hơn, hoặc VAR không hủy bàn thắng của Azpilicueta ở phút 78 (trọng tài xác định bóng đã chạm tay Abraham trước khi Azpilicueta ghi bàn), đội chủ nhà đã rời sân với 3 điểm.
 
Chung cuộc, Chelsea hòa Ajax 4-4. Kết quả này và cùng với việc Valencia đá bại Lille 4-1 ở trận đấu diễn ra cùng giờ, cục diện bảng H trở nên vô cùng khó đoán khi cả ba đội Ajax, Chelses và Valencia có cùng 7 điểm (4 trận) nhưng Ajax dẫn đầu vì hiệu số bàn thắng-thua tốt hơn.
 
Theo H.LAM (Tuổi trẻ)