.

Biên cương trong trái tim người lính trẻ

.
13:56, Thứ Năm, 29/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - "Những ngôi nhà sàn khang trang tiếp nối nhau tựa lưng vào các ngọn núi đá vôi trập trùng. Thấp thoáng, khói bếp tỏa ra từ nếp nhà sàn, lởn vởn trên mái rồi theo chiều gió hướng về phía rặng núi xa, nơi có những nương lúa đang vào độ vàng ươm. Trên con đường bê tông dẫn vào bản của người Ma Coong, từng tốp trẻ con vui chân sáo kéo về sau giờ tan học... Cảm xúc cứ thế ùa về trong tôi, một người lính trẻ biên phòng (BP) may mắn được đơn vị tạo điều kiện để đến với vùng biên Thượng Trạch...

Tháng 10 năm 2018, ngược nắng phố thị, tôi cùng một số đồng đội tìm đến vùng biên Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. Chiếc U-oát băng qua mấy đèo cao, dốc thẳm của con đường 20 Quyết Thắng đã đưa chúng tôi đến bản 61 của xã Thượng Trạch, vị trí đóng quân của Đồn BP Cà Roòng...

Chuyến công tác này, tôi may mắn được theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cà Roòng đi tuần tra biên giới, cột mốc. Là chiến sĩ trẻ lần đầu được tham gia tuần tra biên giới, cột mốc, điều làm tôi tò mò là xen lẫn giữa sắc áo xanh BP, lại xuất hiện hình ảnh "lạ" của một vài anh lính "không quân phục".

Theo trung tá Lê Văn Tính, Chính trị viên Đồn BP Cà Roòng giới thiệu, đó là Trưởng bản Troi Đinh Bu cùng hai dân quân người Ma Coong. Những người này đã từng gắn bó với BĐBP suốt hàng chục năm trên hành trình bảo vệ biên giới.

Dừng chân trên một đỉnh núi cao, phóng tầm mắt ra xa, tôi phát hiện xen lẫn trong sắc xanh của cây rừng là một vùng vàng óng của cánh đồng lúa nước lúc chín rộ. Vẻ đẹp ấy cứ cuốn hút tôi. Đinh Bu hồ hởi giải thích: "Các bản làng của người Ma Coong bây giờ thay đổi nhiều lắm, không còn lo đói nữa mô. Công ơn này nhờ vào Đảng và BĐBP nhiều lắm!".

Chính trị viên Tính tiếp lời: "Đó là dự án lúa nước Cham Pu, một trong những mô hình lúa nước đầu tiên của BĐBP xây dựng nhằm giúp đồng bào Ma Coong xóa đói giảm nghèo. Mô hình này được duy trì rất hiệu quả".

Cũng theo lời anh Tính, để cây lúa nước thực sự bén rễ trên vùng núi đá vôi này là cả một câu chuyện dài. Đây chính là thành quả từ công sức của những người lính BP cần mẫn, băng rừng đi tìm nguồn nước dẫn về, khai hoang đất đá để "biến" vùng đất cằn cỗi này thành đồng ruộng màu mỡ và những giọt mồ hôi của người dân Ma Coong đổ ra trên đồng ruộng. Bà con rất chịu khó lắng nghe, chăm học hỏi và siêng năng lao động.

Việc trồng lúa nước đã thực sự trở thành “cần câu” để bà con dần ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Không chỉ có cây lúa nước, thời gian gần đây, BĐBP còn tiến hành trồng thí điểm mô hình cây gừng, nghệ và tre lấy măng. Nếu thành công và được nhân rộng, những mô hình này hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều người Ma Coong ở Thượng Trạch...

Còn nhớ khi đợt tuần tra kết thúc, chia tay các đồng đội ở Đồn BP Cà Roòng, tôi tiếp tục tìm gặp trung tá Võ Doãn Lân, cán bộ Đồn BP Cồn Roàng được cấp trên phân công tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã Thượng Trạch. Qua lời kể của anh Lân, tôi được nghe nhiều câu chuyện ý nghĩa về hành trình “3 bám, 4 cùng” của những người lính cắm bản nơi đây.

Rót vội ly trà nóng, trung tá Võ Doãn Lân kể: "Lúc tôi mới về đây, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết vẫn còn phổ biến. Với vai trò của người lính BP và cán bộ xã, bản thân tôi đã cùng với chính quyền địa phương kiên trì tuyên tuyền, vận động giúp bà con hiểu về tác hại lâu dài của hôn nhân cận huyết. Nhờ đó, những hủ tục này đã dần được xóa bỏ. Đám cưới của Đinh Bự (chàng trai người Ma Coong) với cô gái Y Vay (người Arem) mới đây chính là minh chứng rõ nhất cho sự đổi thay từ trong nhận thức của bà con về hôn nhân...".

Biên cương Thượng Trạch để lại trong trái tim tôi, một người lính BP trẻ những ấn tượng, cảm xúc sâu sắc, đẹp đẽ. Bản thân tôi luôn tự hứa sẽ tích cực phấn đấu, luyện rèn để cùng lực lượng BP đóng góp hữu ích cho những vùng biên của tỉnh ngày càng vững chắc, khởi sắc hơn...

Hải Hoàng
 

,
  • Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh: Tăng cường công tác vận động quần chúng vùng giáo

    (QBĐT) - Những năm gần đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Cảng Gianh thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng vùng giáo , góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) ở khu vực biên giới biển của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội.

    29/11/2018
    .
  • Trường Quân sự tỉnh: Chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh

    (QBĐT) - Những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng đội ngũ giáo viên, học viên Trường Quân sự Quảng Bình luôn phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, thi đua "Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt"...

    21/11/2018
    .
  • Thầy An làm tự vệ trưởng

    (QBĐT) - Trò chuyện cùng thầy giáo Trần Ngọc An, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, Bố Trạch, điều làm chúng tôi cảm phục, kính trọng không chỉ bởi thầy là một nhà quản lý giỏi, một nhà giáo tận tâm, tận lực với nghề, hết lòng yêu thương học sinh mà còn bởi tình yêu đặc biệt thầy dành cho những người lính.

    21/11/2018
    .
  • Khi camera an ninh được lắp đặt ở nông thôn

    (QBĐT) - Nhằm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức văn hóa cho người dân, Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy phối hợp với Công an huyện triển khai lắp đặt camera an ninh tại một số xã trên địa bàn.

    19/11/2018
    .
  • Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018

    (QBĐT) - Ngày 16-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018.

    16/11/2018
    .
  • Thi đua quyết thắng góp phần xây dựng Bộ đội Biên phòng ngày càng vững mạnh toàn diện

    (QBĐT) - Nhân dịp Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018, đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quảng Bình về ý nghĩa, tầm quan trong của phong trào này.

    15/11/2018
    .
  • Nữ pháo cao xạ canh trời

    (QBĐT) - Những cô gái tuổi từ 18-25 ở các xã, phường của TP Đồng Hới (Quảng Bình) và một số huyện trong tỉnh Quảng Bình đã trở thành pháo thủ cao xạ, sống đời quân ngũ, có nhiệm vụ canh giữ vùng trời, vùng biển Đồng Hới. Họ thuộc quân số của đại đội nữ pháo phòng không 37ly thường trực chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân TP Đồng Hới.

    12/11/2018
    .
  • Bộ đội Biên phòng-Hải quan Quảng Bình: Phối hợp hiệu quả trên các trận tuyến

    (QBĐT) - Mặc dù có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau, nhưng Hải quan và Bộ đội Biên phòng Quảng Bình là hai lực lượng luôn gắn bó, chung vai sát cánh, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả trên những trận tuyến quan trọng...

    12/11/2018
    .