Phóng sự - Ký sự
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Gương sáng giữa đại ngàn

  • 07:40 | Thứ Tư, 25/06/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trên những bản làng xa xôi phía Tây Quảng Bình, có những người đang ngày đêm lặng thầm góp sức mình vào công cuộc dựng xây quê hương. Dù ở lứa tuổi nào, ở cương vị nào, họ vẫn luôn tỏa sáng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực-là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, là “điểm tựa” vững chắc trong cộng đồng.
 
Năm 2001, khi xã Hóa Sơn (Minh Hóa) bắt đầu triển khai chủ trương làm đường giao thông nông thôn, hầu hết bà con trong xã vẫn còn băn khoăn, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc “hiến đất làm đường”. Phần vì lo mất đất sản xuất, phần vì e ngại thay đổi nếp sống vốn quen thuộc từ bao đời.
 
Thế nhưng, chính trong lúc ấy, ông Cao Duy Ư (dân tộc Chứt) ở bản Hóa Lương, đã tình nguyện hiến gần 30m2 đất vườn của gia đình để mở đường, trở thành người đầu tiên trong xã thực hiện việc này. Không chỉ hiến đất, ông còn cùng cán bộ thôn đi đến từng nhà để giải thích, vận động bà con hiểu chủ trương, hiểu lợi ích lâu dài của việc có đường giao thông thuận lợi.
 
“Mình làm trước để bà con thấy đây là việc làm tốt. Có đường thì mới có xe đi, hàng hóa ra chợ dễ, con cháu đi học không còn lội suối, băng rừng. Mất ít đất mà được nhiều cái lợi”, ông Ư chia sẻ. 
 Ở tuổi cổ lai hy, ông Ư vẫn chăm chỉ lao động như là cách để ông vui thú tuổi già, vừa làm gương cho con cháu.
Ở tuổi cổ lai hy, ông Ư vẫn chăm chỉ lao động như là cách để ông vui thú tuổi già, vừa làm gương cho con cháu.
Hành động gương mẫu của ông Ư như một “ngọn lửa” lan nhanh trong cộng đồng. Chỉ một thời gian sau, nhiều hộ dân khác trong bản cũng đồng thuận hiến đất, hiến cây để làm đường. Đến nay, các tuyến đường chính trong bản đã được bê tông hóa, nối liền với các thôn bản khác, tạo điều kiện cho giao thương, đi lại và phát triển kinh tế tại địa phương.
 
“Hiện, xã Hóa Sơn đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Điều rất mừng là trong quá trình thực hiện, bà con các thôn, bản đã đồng lòng đoàn kết hiến đất, hiến cây làm đường giao thông nông thôn. Điều này có được, một phần nhờ vào sự tiên phong của ông Cao Duy Ư. Từ việc ông Ư hiến đất đã lan tỏa ra 5 thôn, bản và nhanh chóng được bà con hưởng ứng”, bà Phan Thị Chỉ, Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn cho biết.
 
Không chỉ đi đầu trong các phong trào, ông Cao Duy Ư còn là người truyền cảm hứng. Với vai trò là người uy tín trong cộng đồng, ông thường xuyên tuyên truyền, giải thích cho bà con về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Nhờ vậy, bà con hiểu rõ và tự tin hơn trong việc đồng hành cùng chính quyền xây dựng bản làng. Những năm qua, công tác bảo vệ rừng, phòng chống ma túy, bài trừ các hủ tục lạc hậu… ngày càng được thực hiện hiệu quả, đời sống bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hóa Sơn ngày càng nâng cao.
 
Suốt hơn 7 thập kỷ qua, đồng hành cùng bà con và bản làng, ông Cao Duy Ư cứ lặng lẽ với những điều giản dị mà truyền đi những giá trị lâu bền, như mạch ngầm chảy mãi trong lòng bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi miền núi cao Minh Hóa. Những người như ông Ư không chỉ sống cho mình, mà sống để bản làng tốt hơn mỗi ngày: “Bản làng Hóa Sơn trước đây vất vả lắm, nhưng những năm gần đây, nhìn thấy cơ sở hạ tầng khang trang hơn, đời sống bà con ổn định hơn, tôi vui lắm”.
 
Ở tuổi 77, ông Cao Duy Ư vẫn ngày ngày cuốc đất trồng cây, chăm gà, nuôi bò. Với ông, lao động không chỉ là thói quen của người nông dân mà còn là niềm vui tuổi già-một cách để sống có ích, để làm gương cho con cháu. “Mình vốn là một nông dân, nông dân thì phải lao động. Tuy rằng mình làm không nhiều nhưng sẽ là tấm gương cho con cháu học theo”, ông Ư tâm sự.
 
Cuộc đời của ông Cao Duy Ư là minh chứng rõ nét cho tinh thần nêu gương-không ồn ào, không hình thức mà bắt đầu từ những hành động nhỏ, giản dị và chân thành. Ông Cao Duy Ư đã trở thành “điểm tựa lòng tin” của bản làng-một tấm gương sáng giữa đại ngàn Trường Sơn đang từng ngày vươn lên đổi mới.
Lệ Thủy-Bùi Cường

 

tin liên quan

Đất Quảng Bình... Nghĩa tình Quảng Trị!-Bài 4: Chiến dịch K15-gạch nối ân tình Quảng Bình, Quảng Trị!

(QBĐT) Có một cuộc di dân lần thứ ba với tên gọi Kế hoạch 15 (K15), được tỉnh Quảng Trị gấp rút triển khai ngay sau ngày Quảng Trị giải phóng lần thứ nhất (1/5/1972), đưa nhân dân các vùng chiến sự Hải Lăng, Triệu Phong sơ tán ra Quảng Bình, Vĩnh Linh. K15 thêm một lần nữa giúp Quảng Bình, Quảng Trị càng khăng khít nhau hơn, chan chứa nghĩa tình.

Đất Quảng Bình... Nghĩa tình Quảng Trị!-Bài 2: Nơi "Ngọn khoai lang bò ngang hai tỉnh"

(QBĐT) - Quảng Bình, Quảng Trị giáp ranh nhau tại hai huyện Lệ Thủy, Vĩnh Linh. Trong quá trình lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đất và người Lệ Thủy, Vĩnh Linh có rất nhiều điểm tương đồng; trong đó, đặc sắc nhất là những ngôi làng nói trạng vang danh gần xa.

Đất Quảng Bình... Nghĩa tình Quảng Trị!-Bài 1: Nghĩa nặng, tình sâu!

(QBĐT) - Qua 13 năm chung tỉnh Bình Trị Thiên... Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế trở về địa giới cũ theo Quyết định số 87-QĐ/TW ngày 8/5/1989 của Bộ Chính trị. 36 năm sau, Quảng Bình, Quảng Trị lại chung một nhà với tên gọi Quảng Trị theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.