Phóng sự - Ký sự
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Một ngày ở Đồn Biên phòng Làng Ho

  • 10:23 | Thứ Hai, 08/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sau cơn mưa khá lớn vào sáng sớm, chúng tôi theo tuyến đường 10 rồi rẽ lên nhánh Tây đường Hồ Chí Minh để đến với Đồn Biên phòng Làng Ho. Những ngày sau Tết, trời chợt trở rét, mưa từng cơn nhưng các tổ công tác của đồn vẫn tỏa về cơ sở, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
 
Vững vàng nơi biên cương
 
Đón phóng viên tại cổng đơn vị, thượng tá Đào Văn Sơn, Đồn trưởng phấn khởi cho biết: Thực nhiệm vụ được giao, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Ho luôn nắm chắc tình hình địa bàn phụ trách, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, bảo đảm chủ quyền an ninh biên giới. Mặt khác, tích cực giúp nhân dân trên tuyến biên giới phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống.
 
Đồn Biên phòng Làng Ho đứng chân trên địa bàn xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, phụ trách quản lý trên 30,8km đường biên giới và 11 cột mốc quốc giới, từ cột mốc 566 đến cột mốc 576, tiếp giáp với tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Savannakhet của nước bạn Lào, có đường đi lại qua mốc 568. Địa bàn đồn quản lý gồm 2 xã Kim Thủy và Lâm Thủy, có 1.693 hộ với 6.382 nhân khẩu. Người dân 2 xã chủ yếu là đồng bào Vân Kiều, trình độ dân trí thấp và còn nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu. Vì thế, đời sống kinh tế, văn hóa-xã hội còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
Chốt phòng, chống dịch Covid-19 Tân Lý đóng trên sườn dốc.
Chốt phòng, chống dịch Covid-19 Tân Lý đóng trên sườn dốc.
Xuất phát từ điều kiện đặc thù của địa bàn nơi đóng quân, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy đồn luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện công tác vận động quần chúng; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình, bản làng văn hóa.
 
Trong năm 2020 vừa qua, Đồn Biên phòng Làng Ho đã tổ chức tuần tra đơn phương 11 đợt với 77 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia trên hệ thống mốc quốc giới do đồn phụ trách, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị; phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ xã, công an xã cắm mới 10 biển báo “Khu vực biên giới", 3 biển báo “Vành đai biên giới”. Mặt khác, trong công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực biên giới, đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản qua biên giới, đồn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 17 vụ/20 đối tượng, thu giữ gần 14m3 gỗ các loại; xử lý 3,7ha rừng bị lấn chiếm. Đồng thời, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu được 1 khẩu súng CKC và 1 khẩu súng tự chế.
 
Đáng chú ý, trong năm 2020, để chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồn đã tổ chức 34 lượt cán bộ, chiến sỹ giúp dân sửa chữa lại 18 ngôi nhà, 2km đường giao thông, di dời 15 hộ với gần 100 nhân khẩu đến nơi an toàn.
 
Sau trận mưa lũ lịch sử, đồn đã kịp thời hỗ trợ 100kg gạo, 50 thùng mỳ tôm cho các hộ thiếu đói, neo đơn; phối hợp với chính quyền địa phương tiếp đón, hướng dẫn 120 đoàn thiện nguyện đến địa bàn tặng gần 120 nghìn suất quà cho đồng bào, tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng (gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt).
 
Đồn cũng đã thực hiện 6 công trình "Ánh sáng vùng biên", hoàn thành đưa vào sử dụng ở 6 bản, với chiều dài gần 4km, tổng trị giá gần 450 triệu đồng. Để thực hiện các công trình ý nghĩa này, cán bộ, chiến sỹ của đồn đã đóng góp 93 ngày công. Những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ mang quân hàm xanh đã được cán bộ và nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ.
 
“Đồn triển khai thực hiện hiệu quả đề án phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, tập trung xây dựng thế trận biên phòng từ lòng dân theo phương châm “ba bám” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách) và “bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với đồng bào; sâu sát, bám chắc địa bàn phụ trách. Qua đó, vừa kịp thời nắm bắt tình hình, vừa giúp đỡ người dân trong phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội. Đặc biệt, tại bản Tân Ly, xã Lâm Thủy, BĐBP cùng nhân dân khai phá được hơn 2ha diện tích đất trồng lúa nước hai vụ. Hàng ngày, cán bộ, chiến sỹ của đồn vẫn về tận đồng ruộng hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc và thu hoạch khi lúa chín”, thiếu tá Lê Ngọc Gia, Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Ho cho biết.
 
Chủ động phòng, chống Covid-19
 
Giữa trưa, chúng tôi cùng Đồn trưởng Đào Văn Sơn đi kiểm tra tình hình các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do những người lính quân hàm xanh đảm nhận. Dịp Tết nguyên đán vừa qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sỹ của đồn duy trì quân số 100% trực ở các chốt để quản lý chặt chẽ người ra, vào khu vực biên giới.
 
Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đồn Biên phòng Làng Ho thành lập 5 chốt, mỗi chốt 5 cán bộ, chiến sỹ ứng trực, gồm 3 chốt ở địa bàn xã Lâm Thủy: chốt Tân Ly (đóng ở bản Tân Ly), chốt Eo Bù-Chút Mút (bản Eo Bù-Chút Mút), chốt Bạch Đàn (bản Bạch Đàn), xã Lâm Thủy; 2 chốt ở địa bàn xã Kim Thủy là chốt Ho Rum (bản Ho Rum) và chốt Chuôn (bản Chuôn). Đây là đồn biên phòng có số lượng chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhiều nhất trong tỉnh. Bên cạnh đó, đồn đã tổ chức tuyên truyền 14 buổi cho hơn 1.500 người tham gia, phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch Covid-19 6 đợt; tổ chức ký cam kết phòng, chống dịch bệnh cho 216 hộ dân trên địa bàn, tổ chức cho 2 trường hợp cách ly tập trung, 25 trường hợp theo dõi, tự cách ly tại gia đình và cấp phát miễn phí gần 1.500 khẩu trang y tế cho người dân.
Trung tá Dương Minh Cầm, Chốt trưởng chốt Tân Ly cùng đồng đội rà soát lại công tác kiểm soát người, phương tiện đi qua địa bàn.
Trung tá Dương Minh Cầm, Chốt trưởng chốt Tân Ly cùng đồng đội rà soát lại công tác kiểm soát người, phương tiện đi qua địa bàn.
Chốt chặn ở Km123, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thuộc địa bàn bản Tân Ly, xã Lâm Thủy tròn 1 năm kể từ khi dịch bệnh Covid-19 trở nên phức tạp, trung tá Dương Minh Cầm, chốt trưởng tâm sự: “Cả 5 anh em chúng tôi đều nhận thức rõ tầm quan trọng của công việc mình đang đảm nhận, tuyệt đối không lơ là, dù là dịp lễ, Tết. Chốt được lập đến nay là tròn 1 năm, đóng trên cheo leo sườn dốc, một bên là khe sâu, nắng rát về mùa hè và buốt lạnh về mùa đông, điều kiện sinh hoạt, nước uống khó khăn, không có điện, những anh em luôn bảo đảm quân số ứng trực, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại”.
 
Chia tay cán bộ, chiến sỹ trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 Tân Ly, ngược lên quốc lộ 9B, chúng tôi đến chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 Eo Bù-Chút Mút (bản Eo Bù-Chút Mút, xã Lâm Thủy) khi trời đã ngả chiều.
 
Đại úy Trần Anh Đức, Đội trưởng Đội trinh sát, Đồn Biên phòng Làng Ho, kiêm phụ trách chốt Eo Bù-Chút Mút cùng anh em đang hội ý công tác, rà soát lại người, phương tiện qua lại địa bàn. Bên kia biên giới nước bạn là bản Ra Vinh, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet. Cũng như các chốt trực khác, cán bộ, chiến sỹ chốt Eo Bù-Chút Mút ứng trực 100% quân số trong dịp trước, trong và sau Tết, bảo đảm kiểm soát được người, phương tiện qua lại trên quốc lộ 9B.
Cán bộ, chiến sỹ chốt phòng, chống dịch Covid-19 Eo Bù-Chút Mút túc trực kiểm tra người, phương tiện đi qua địa bàn.
Cán bộ, chiến sỹ chốt phòng, chống dịch Covid-19 Eo Bù-Chút Mút túc trực kiểm tra người, phương tiện đi qua địa bàn.
Đại úy Trần Anh Đức tâm sự: “Đêm giao thừa giữa biên cương giá lạnh, nỗi nhớ người thân, hương vị ngày Tết ấm áp, quây quần với gia đình cứ cồn cào, da diết trong lòng, nhưng vì nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Ho vẫn vững tay súng canh gác biên cương, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quyết không để bị động, bất ngờ, không để các đối tượng xâm nhập địa bàn gây bất ổn tình hình”.
 
Chiều tối biên giới vi vút gió, chúng tôi cùng nhấm nháp một chút mứt, kẹo-dự vị Tết còn lại với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Ho rồi bịn rịn chia tay khi núi rừng tối sậm dần. Trên đường về lại phố thị, chợt nhớ lời tâm sự của Đồn trưởng Đào Văn Sơn: “Xây dựng thế trận biên phòng từ lòng dân trước hết phải bắt đầu từ tấm lòng, trách nhiệm và cả sự hy sinh của người lính mang quân hàm xanh. Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Ho luôn tâm niệm như thế!”.
 
Anh Tuấn