Những kẻ giỡn mặt tử thần

  • 07:23 | Chủ Nhật, 14/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Một người từng tham gia quân đội, biết rõ sự nguy hiểm của thuốc nổ, vật liệu nổ. Người khác biết việc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép vật liệu nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Thế nhưng, chỉ vì hám lợi bất chính, sẵn sàng giỡn mặt với tử thần để rồi kết cục họ phải chịu những bản án nghiêm khắc của pháp luật.
 
Coi thường thần chết
 
Sự việc khởi đầu khi Nguyễn Thiều (SN 1966), quê quán huyện Quảng Ninh (từng tham gia quân đội giai đoạn 1985-1989) trong khoảng thời gian nông nhàn lên các cánh rừng thuộc huyện Lệ Thủy rà tìm phế liệu chiến tranh kiếm thêm thu nhập. Khi phát hiện thuốc nổ, Nguyễn Thiều thu lượm, đóng bao bí mật đưa về cất giấu tại ngôi nhà mới mua cho con trai tại huyện Quảng Ninh.
 
Hoàng Thị Diệu (SN 1975) trú tại huyện Bố Trạch vốn quen biết Nguyễn Thiều từ trước. Một ngày tháng 5-2020, bà Diệu điện thoại cho ông Thiều hỏi mua 140kg thuốc nổ. Hai bên chốt giá gần 50 triệu đồng và thống nhất địa điểm giao hàng tại nghĩa trang xã An Ninh (Quảng Ninh).
 
Theo hẹn, Nguyễn Thiều đến vị trí cất giấu thuốc nổ (nhà mua cho con trai nhưng chưa đưa vào sử dụng) đóng 140kg vào 5 bao lác chuyển về nhà mình sau đó tiếp tục lên rừng rà tìm phế liệu. Bà Hoàng Thị Diệu di chuyển bằng xe máy vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới thăm người thân. Sau khi thăm người thân xong đi ra trước cổng bệnh viện, bà Diệu gọi anh Nguyễn Hữu (SN 1969) là tài xế lái xe taxi nhờ chở mình lên điểm hẹn chở “hàng”. Điều đáng nói, khi lên xe bà Diệu đã cho tài xế Hữu biết việc mình thuê xe đi chở thuốc nổ, nhưng anh Hữu vẫn gật đầu đồng ý. 
Khi tới điểm hẹn, bà Diệu điện thoại cho ông Thiều. Do đang rà tìm phế liệu trong rừng sâu không quay về kịp nên ông Thiều gọi điện bảo vợ là bà Dương Thị Thanh (SN 1974) mang thuốc nổ đến giao dịch với bà Diệu. Bà Thanh gọi con trai Nguyễn Tư (SN 1988) cùng đi nhưng không cho con trai biết đang chở hàng gì.
 
Sau khi gặp nhau tại điểm hẹn, bà Diệu nhận 5 bao tải chứa 140kg thuốc nổ chất lên xe taxi và giao 50 triệu đồng cho bà Thanh. Giao dịch hoàn thành, Nguyễn Hữu chở bà Hoàng Thị Diệu cùng thuốc nổ về nhà để cất giấu nhưng khi đi trên quốc lộ 1A thì bị lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang cùng tang vật. Nghe tin bà Diệu bị bắt, ngày hôm sau vợ chồng ông Nguyễn Thiều đã đến cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đầu thú.
 
Khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Hoàng Thị Diệu, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ thêm 1.300 kíp nổ và 4 cuộn dây cháy chậm tổng chiều dài 188m. Tại gia đình vợ chồng ông Nguyễn Thiều, lực lượng chức năng thu giữ 1 bao ni-lon màu hồng nhạt bên trong chứa 0,85kg chất rắn dạng cục. Ở ngôi nhà ông Thiều mua cho con trai nhưng chưa đưa vào sử dụng, phát hiện 4 bao lác cất giấu nơi chuồng lợn chứa hơn 72kg thuốc nổ. Ông Nguyễn Thiều khai nhận toàn bộ số thuốc nổ trên là do bản thân trong quá trình đi rà tìm phế liệu mang về để bán kiếm lời.
 
Một bản án nghiêm minh
 
Tháng 11-2020, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh ban hành cáo trạng truy tố các bị cáo: Nguyễn Thiều về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”; Hoàng Thị Diệu về 2 tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”; Dương Thị Thanh phạm tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”; Nguyễn Hữu phạm tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.
 
Trong những ngày đầu năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Đây được xem là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai xem thường pháp luật, vì hám lợi bất chính mà bất chấp để tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ, pháo nổ.
 
Trở lại với vụ án, trước Hội đồng xét xử (HĐXX), các bị cáo Nguyễn Thiều, Hoàng Thị Diệu, Dương Thị Thanh và Nguyễn Hữu đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng Viện KSND tỉnh truy tố. Mong muốn của các bị cáo là xin HĐXX xem xét, phân tích những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để được nhận sự khoan hồng của pháp luật.
 
HĐXX nhận định: Nguyễn Thiều, Hoàng Thị Diệu, Dương Thị Thanh và Nguyễn Hữu đều là những người thể chất phát triển bình thường, không bị bệnh lý về tâm thần, mất năng lực hành vi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Các bị cáo đều biết hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán vật liệu nổ là vi phạm pháp luật, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xử phạt với mức án nghiêm khắc nhưng cả 4 bị cáo vẫn bất chấp quy định pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không những xâm hại đến sự quản lý nhà nước về vật liệu nổ mà còn gây nguy hiểm cho xã hội với nhiều hậu quả không thể lường trước được. Mặt khác, khối lượng thuốc nổ các bị cáo tàng trữ, vận chuyển, mua bán số lượng rất lớn, vì thế cần xử phạt các bị cáo mức án thật nghiêm khắc mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.
 
Trên cơ sở hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX quyết định: xử phạt bị cáo Nguyễn Thiều 13 năm tù; bị cáo Hoàng Thị Diệu 8 năm tù về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”, tổng hợp hình phạt chung là 10 năm tù; bị cáo Dương Thị Thanh chịu mức án 7 năm tù và bị cáo Nguyễn Hữu chịu án 5 năm tù.
Hồ An
 
(* Tên các nhân vật đã được thay đổi)