.
Chuyện vụ án:

Trai làng "hỗn chiến", người chết, kẻ vào tù

Chủ Nhật, 27/08/2017, 11:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Thấy bạn bị người khác đánh chảy máu, Nam dùng điện thoại gọi thêm người quay lại tìm đối tượng gây hấn để phục thù. Kết quả giữa hai nhóm thanh niên khác làng, khác xã xảy ra một trận “hỗn chiến” đẫm máu khiến người chết, kẻ vướng vào vòng lao lý.

Vụ án khởi đầu từ một nguyên nhân khá trời ơi: khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26-1-2017, Nguyễn Duy Nam, Phan Văn Tuấn (SN 1997) cùng trú tại xã Bắc Trạch (Bố Trạch) trên đường đi liên hoan về nhà thì gặp Nguyễn Minh Trung. Do có mâu thuẫn từ trước, Trung dùng tay tát Phan Văn Tuấn vào mặt đến tóe máu.

Tức tối vì thấy bạn bị đánh, Nguyễn Duy Nam dùng điện thoại gọi cho Nguyễn Phi Hùng (SN 1997), Nguyễn Văn Hưng (SN 1992), Nguyễn Văn Thống (SN 1999) đều trú tại xã Bắc Trạch và Phan Minh Tuấn (SN 1997) quê quán xã Lộc Thuận, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước mang theo hung khí đi tìm Nguyễn Minh Trung để phục thù.

Không tìm thấy Trung, tại ngã ba đường liên thôn giáp ranh giữa hai xã Bắc Trạch, Hạ Trạch cả nhóm gặp Nguyễn Trần Dũng (SN 1994), Lê Văn Nghĩa, Lê Văn Quân, Từ Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Lệ Hằng (cùng ở xã Hạ Trạch). Không hỏi cho rõ ngọn ngành, cho rằng những người trên có quan hệ với Nguyễn Minh Trung, người tát Phan Văn Tuấn chảy máu mặt, nên nhóm Nguyễn Duy Nam, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Thống, Phan Văn Tuấn, Phan Minh Tuấn, Nguyễn Phi Hùng đã dùng gậy, thắt lưng xông vào tấn công. Trận “hỗn chiến” giữa hai nhóm trai làng khác xã gây náo động cả đoạn đường quê. Đánh nhau chí mạng, sử dụng dao, gậy gộc quyết hơn thua cùng nhau.

Nguyễn Trần Dũng bị đánh đau, nên dùng bình xịt hơi cay xịt về phía nhóm thanh niên Bắc Trạch để bỏ chạy nhưng vẫn không thoát. Nam, Hưng, Thống và Văn Tuấn, Minh Tuấn vây Dũng lại. Nguyễn Duy Nam dùng gậy bằng kim  loại đánh vào đầu Dũng. Thấy Nam tiếp tục phang gậy vào mình, Dũng ôm chặt lấy Nam, tay lấy dao thủ sẵn trong túi quần đâm liền hai nhát vào vùng ngực và bụng của Nam. Nam bỏ chạy khoảng 100 mét thì gục xuống, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Bắc Trạch.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Nguyễn Trần Dũng bị thương nặng vào cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới.
Trung tâm giám định Y khoa- Pháp y tỉnh kết luận, Nguyễn Duy Nam chết do suy tuần hoàn cấp vì vết thương làm thủng tim. Riêng Dũng, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 13%.

Phiên tòa diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người, phần lớn trong số họ là bố, mẹ, anh em, người thân của bị cáo và bị hại. Trước vành móng ngựa, 6 bị cáo gương mặt còn rất trẻ, có bị cáo thời điểm xảy ra vụ án chưa đủ tuổi vị thành niên. Hai bị cáo Nguyễn Phi Hùng, Phan Minh Tuấn đang là sinh viên đại học. Nguyễn Phi Hùng, sinh viên Trường đại học Thủy lợi Hà Nội và Phan Minh Tuấn đang theo học tại Trường đại học Bình Dương. Tương lai tươi đẹp đang chờ đón phía trước, nếu không vì một phút nông nổi.

Căn cứ vào nội dung, diễn biến vụ án và hành vi của từng bị cáo, Viện KSND tỉnh quyết định truy tố Nguyễn Trần Dũng phạm tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” quy định tại khoản 1, Điều 95, Bộ luật Hình sự; Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Phi Hùng, Phan Văn Tuấn, Phan Minh Tuấn và Phan Văn Thống phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1, Điều 245, Bộ luật Hình sự.

Trước tòa, lời khai của các bị cáo rất ngô nghê và “hồn nhiên”, nhiều bị cáo không nhận thức được hành vi phạm tội của mình cũng như hậu quả để lại của trận “hỗn chiến” đêm 26-1. Chủ tọa phiên tòa hỏi Nguyễn Trần Dũng: “Bị cáo đi chơi với bạn gái vì sao lại cầm theo dao và bình xịt hơi cay?”. Dũng trả lời: “Bị cáo mang theo để phòng thân”.

“Bị cáo có biết tàng trữ, sử dụng bình xịt hơi cay là hành vi trái pháp luật hay không?”. Trả lời: “Bị cáo làm nghề lái xe đường dài, thấy người ta bán thì bị cáo mua chứ không biết là hàng cấm”. Nguyễn Trần Dũng khai những lời rất thực: “Do nhóm thanh niên Bắc Trạch dồn đánh bị cáo vào đường cùng, đau quá chịu không nổi nên bị cáo rút dao ra đâm loạn xạ để giải vây. Không ngờ hậu quả ngoài sức tưởng tượng của bị cáo”.

Ngoài hai bị cáo Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Thống đồng ý theo cáo trạng Viện KSND tỉnh truy tố với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, thì các bị cáo còn lại đều phủ nhận mình không “Gây rối trật tự công cộng”. Nguyễn Phi Hùng, Phan Văn Tuấn, Phan Minh Tuấn cho rằng: “Bị cáo chạy lên khu vực ngã ba mục đích để can ngăn xâu ẩu, thấy nhóm thanh niên đánh bạn thì xông vào đánh trả chứ không có động cơ gì”.

“Ai cho các bị cáo quyền đánh trả nhóm thanh niên của Dũng để bênh vực cho bạn?”- Chủ tọa phiên tòa nghiêm giọng. Văn Tuấn, Minh Tuấn, Phi Hùng cúi đầu. “Đáng lẽ, khi gặp nhóm của Dũng, các bị cáo bình tĩnh hỏi han xem có phải người tát vào mặt Văn Tuấn hay không, trái lại đã dùng gậy, thắt lưng hò hét lao vào tấn công, dồn ép người ta. Chính hành động côn đồ từ các bị cáo là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của bạn mình”- Chủ tọa phiên tòa giải thích.

Thời gian gần đây, tình trạng thanh niên nông thôn tụ tập, uống rượu, gây rối trật tự công cộng thường xuyên xảy ra. Tâm lý cục bộ địa phương, phân biệt nhóm, làng, địa phương này, địa phương khác... dẫn đến mâu thuẫn, giải quyết xích mích, mâu thuẫn bằng hành động vũ lực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an ninh vùng nông thôn.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian, đủ để mỗi bị cáo ăn năn, hối cải, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Trần Dũng 24 tháng tù giam, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng. Các bị cáo Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Phi Hùng, Phan Văn Tuấn, Phan Minh Tuấn cùng chịu mức án 9 tháng tù giam. Phan Văn Thống chịu 6 tháng tù cho hưởng án treo.

T.L