.

Tiểu phẩm: Hú vía

.
09:38, Chủ Nhật, 10/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng ngày hai ba tháng chạp, Táo quân cưỡi cá Chép lên Trời để báo cáo chuyện hạ giới với Thượng đế. Vừa thấy Táo quân ở ngưỡng cửa, Ngọc Hoàng đã buông lời trách cứ:
 
- Sao khanh đến chậm thế, để ta cùng bá quan đợi đến ngủ gà ngủ gật ?
 
- Dạ ... dạ, hạ thần ra đi từ canh một, nhưng vì “ tài Chép ” phải liên tục ghé vào các bệnh viện để hồi sức nên thần không thể ... dạ ... không thể ... không đến chậm ạ!
 
Cá Chép run run, hổn hển trong hơi thở tiếp lời Táo quân:
 
- Muôn tấu Ngọc Hoàng, ngày qua trên đường tới nhà thần Táo, vi thần bị loài người dùng kích điện bao vây, may mà thoát chết... oan cho thần quá!
Ngọc Hoàng mặt buồn rười rượi:
 
- Hôm hai mươi, Trẫm cũng đã đọc bản email tấu trình của thần Tuất. Ôi lắm chuyện buồn ở hạ giới ! Tham nhũng, buôn lậu, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi sinh môi trường ... chưa dẹp hẳn được, rồi chuyện buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo lậu bất chấp lệnh cấm cứ liên tiếp xảy ra…
 
Giữa lúc Ngọc Hoàng đang nói thì quan Ngự y thiên đình đi tới bên ngai vàng ghé tai Ngọc Hoàng nói nhỏ, song cá Chép cũng nghe được:
 
- Thái hậu bị bệnh cảm lâu ngày, nếu được món cháo cá chép giải nhiệt và bồi dưỡng thì ... dạ ... trình lạy Ngọc Hoàng ... thì chắc Thái  hậu khỏi bệnh ngay ạ!
 
Cá Chép tái mặt, vội lùi nhanh ra cửa thiên đình, nhắm mắt nhảy đại về hạ giới.
 
Trọng Hiểu
(Liên Thủy-Lệ Thủy)
,