Đất và người Quảng Bình
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lệ Thủy: Đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia mộ và nhà thờ Võ Xuân Cẩn

  • 13:38 | Thứ Ba, 25/06/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 25/6, tại thôn Hòa Luật Nam, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia mộ và nhà thờ Võ Xuân Cẩn. Dự lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan; dòng họ Võ Xuân và đông đảo bà con nhân dân. 

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Thái Bảo đông các đại học sĩ Võ Xuân Cẩn.
Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Võ Xuân Cẩn.
Di tích lịch sử quốc gia mộ và nhà thờ Võ Xuân Cẩn thuộc hai xã Cam Thủy và Tân Thủy. Mộ nằm trên một gò đất ven sông Đâu Giang, thuộc thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy. Nhà thờ được phục hồi ngay trên nền nhà thờ Lệ Quốc cũ, nằm sát Quốc lộ 1, thuộc thôn Hòa Luật Nam, xã Cam Thủy.
 
Võ Xuân Cẩn sinh ngày 14/11/1772, từ thuở thiếu thời, ông nổi tiếng là người chăm học, thông minh do được kế thừa từ một gia đình, dòng họ có truyền thống khoa bảng, nhiều người làm quan. 
 
Sinh ra trong buổi nhuận triều, Võ Xuân Cẩn đậu cống sĩ (ngang cử nhân) dưới thời Chúa Nguyễn nhưng không ra làm quan. Năm 1802, ông vào làm ở viện hàn lâm theo lời mời của vua Gia Long.
Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Từ đó đến năm 1852, ông đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng bậc nhất trong triều, như: Thượng thư Bộ Hình; Thượng thư Bộ Công; Hàn lâm Viện học sĩ; Đông các Đại học sĩ; quản lý các việc Bộ Lại; kiêm lãnh Quốc sử quán; Tổng tài Quốc sử quán…

Dù ở cương vị nào, ông cũng là vị quan có học vấn sâu rộng, lịch lãm, cương trực, thẳng thắn, thương dân, tận tụy với công việc, có khả năng làm cho đất nước thái hòa.

Võ Xuân Cẩn mất tháng 4/1852, thọ 81 tuổi, ông là một nhân vật lịch sử khá nổi tiếng và cũng rất đặc biệt (một vị quan dưới bốn triều vua mà vua nào cũng rất trọng dụng), xứng đáng được xếp vào hàng các danh nhân nổi tiếng. 
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Di tích lịch sử quốc gia mộ và nhà thờ Võ Xuân Cẩn có giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu của quê hương, đất nước. Đây là nơi đặt di hài và thờ tự; giáo dục truyền thống học hành cho thế hệ trẻ; đồng thời bia “Tứ triều nguyên lão” là cổ vật có giá trị về mặt nghệ thuật và tư liệu quý nghiên cứu về con người, sự nghiệp 50 năm làm quan của Võ Xuân Cẩn, tình hình đất nước ta nửa đầu thế kỷ XIX.

Với những giá trị tiêu biểu của di tích, ngày 4/11/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch ban hành Quyết định số 3232/QĐ-BVHTTDL xếp hạng Di tích lịch sử mộ và nhà thờ Võ Xuân Cẩn là di tích quốc gia.
Đại diện lãnh đạo sở Văn hoá và Thể thao trao bằng công nhận xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia Mộ và Nhà thờ Võ Xuân Cẩn cho huyện Lệ Thủy.
Đại diện lãnh đạo sở Văn hóa-Thể thao trao bằng công nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia mộ và nhà thờ Võ Xuân Cẩn cho huyện Lệ Thủy.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy nhấn mạnh, Lệ Thủy có tiếng là vùng đất văn vật, con người hiền hậu, hiếu học. Dưới chế độ phong kiến, đã có rất nhiều người học hành đỗ đạt, ra làm quan thanh liêm, có lòng yêu nước thương dân, một lòng phụng sự đất nước. Hiện, địa phương có 21 di tích được xếp hạng, trong đó, có 10 di tích cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt cùng 11 di tích cấp tỉnh; đồng thời đánh giá cao những công sức, nỗ lực của chính quyền địa phương, dòng họ Võ Xuân, các đơn vị liên quan trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di tích mộ và nhà thờ Võ Xuân Cẩn…

Đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy cũng cho rằng, di sản mà Võ Xuân Cẩn để lại cho con cháu dòng họ Võ Xuân nói riêng, nhân dân Lệ Thủy nói chung sẽ được giữ gìn, bảo tồn và tích cực phát huy giá trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…
Ngọc Hải

tin liên quan

Đất và người Phan Xá

(QBĐT) - Làng Phan Xá, xã Xuân Thủy (Lệ Thủy) có chiều dài lịch sử hàng trăm năm. Làng luôn mang trong mình trầm tích của thời gian, gắn liền với những tên đất, tên người. 

Nặng lòng với quê hương

(QBĐT) - Đó là ông Phan Hải, quê ở xã Hải Phú (Bố Trạch), hiện đang sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh. Dẫu lập nghiệp nơi xa nhưng ông luôn hướng về quê hương, có nhiều đóng góp thiết thực để xây dựng các công trình văn hóa, lịch sử, tâm linh phục vụ đời sống sinh hoạt cho bà con nhân dân.

Làng còn… "di sản" còn

(QBĐT) - Với lịch sử hàng trăm năm hình thành và phát triển, trên mảnh đất Quảng Bình đã ghi dấu bao tên đất, tên làng với bề dày trầm tích văn hóa-lịch sử đi suốt chặng đường dài dựng nước, giữ nước của dân tộc. Dẫu thời gian có trôi qua với những biến thiên thời cuộc, nhiều làng quê vẫn vẹn nguyên các giá trị trường tồn, bởi sâu thẳm còn đó không ít "di sản" của làng được bảo tồn vẹn nguyên…