Đất và người Quảng Bình
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quang Phú, làng bên chân sóng...

  • 06:32 | Thứ Hai, 02/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Từ làng biển Phú Hội xưa, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, xã Quang Phú (TP. Đồng Hới) hôm nay vươn hình hài lớn mạnh, trù phú, ấm no bên bờ biển biếc. Đảng bộ và nhân dân Quang Phú đoàn kết, phát huy truyền thống “Hai giỏi”, kiên cường trong chiến đấu, tiên phong trong sản xuất, trở thành địa phương đầu tiên của TP. Đồng Hới và tỉnh Quảng Bình cán đích nông thôn mới vào năm 2013.
 
Lật giở từng trang lịch sử, nhớ lại thời kỳ hào hùng của quê hương, Bí thư Đảng ủy xã Quang Phú Nguyễn Thị Phương Thủy tự hào: Từ những năm đầu 1970, thực hiện 2 nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, mỗi người dân Quang Phú xác định luôn vững “tay chèo tay súng, tay búa tay súng”, trở thành khẩu hiệu xuyên suốt của thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
Dù bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng với phương châm “Tiền tuyến gọi, hậu phương sẵn sàng”, Quang Phú vừa là pháo đài chiến đấu, vừa tăng gia sản xuất, hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Trong chiến tranh ác liệt, Quang Phú biết đầu tư phát triển kinh tế biển đúng hướng, cải tiến kỹ thuật trong đánh bắt hải sản. Toàn xã thành lập 23 tổ đánh bắt cá bằng nghề vó ánh sáng với 23 tàu có công suất 23 đến 90 CV, thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân, trở thành lá cờ đầu trong phong trào hợp tác xã (HTX) toàn miền Bắc...
 
Về Quang Phú hôm nay thoáng "vui nghe tiếng ai hò kéo lưới... cá tôm đầy khoang”. Toàn xã có 889 hộ với 3.595 nhân khẩu sinh sống tại 5 thôn: Tân Phú, Nam Phú, Bắc Phú, Đông Phú và Tây Phú. Bằng tinh thần đoàn kết, vượt khó, vượt khổ, Đảng bộ và nhân dân xã Quang Phú tiếp tục giành nhiều thắng lợi về kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, hướng đến mục tiêu trở thành một làng quê đáng sống. Đặc biệt, năm 2013, xã Quảng Phú trở thành địa phương đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của TP. Đồng Hới và tỉnh Quảng Bình, tạo động lực để Quang Phú tiếp tục vững bước đi lên.
Quang Phú trù phú bên bờ biển biếc.
Quang Phú trù phú bên bờ biển biếc.

Không khó để nhận ra là một làng quê ven đô đáng sống với diện mạo xanh-sạch-đẹp. Hạ tầng du lịch, hệ thống khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí được xây dựng đồng bộ. Nhiều khu khách sạn cao cấp mọc lên, như: Khách sạn Quang Phú, Phú Cường, Thanh Phúc II, Manli… Quang Phú có hàng chục cơ sở lưu trú, nhà hàng quy mô và nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống nhỏ.

Chủ tịch UBND xã Quang Phú Phạm Thanh Bình cho biết: “Kinh tế biển được xác định là lĩnh vực kinh tế quan trọng, vì vậy, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo nhân dân tăng cường bám biển, bám ngư trường, khai thác hải sản đúng hướng, kết hợp hài hòa giữa đánh bắt và chế biến hải sản, chú trọng sơ chế các mặt hàng thủy sản phục vụ du lịch, thương mại. Đội tàu đánh bắt của xã tăng đều qua các năm.
 
Toàn xã hiện có gần 60 cơ sở tiểu thủ công nghiệp (TTCN). Các ngành nghề, như: Hàn, gò, nhôm kính, mộc dân dụng, sửa chữa xe các loại, vận tải, xây dựng… phát triển mạnh về quy mô và hình thức. Doanh nghiệp, hộ cá thể kinh doanh thu nhập ổn định. Giá trị sản xuất TTCN tăng bình quân hàng năm 14,5%; đến nay đạt 58,7 tỷ đồng/năm. Hơn 685 con em trong xã tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Nguồn ngoại tệ thu về hàng năm chiếm tỷ trọng lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người nhờ đó đạt trên 68 triệu đồng/năm. Toàn xã chỉ còn 5 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội.”
 
“Trên hành trình lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Quang Phú luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Toàn Đảng bộ hiện có 211 đảng viên. Đảng bộ luôn chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo đảm vai trò lãnh đạo của chi bộ trên địa bàn dân cư và đơn vị; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Phương Thủy cho biết thêm.
 
Kiên cường trong chiến đấu, đoàn kết nỗ lực trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương thời kỳ đổi mới, Quang Phú vẫn luôn thắm nghĩa, thắm tình, sẻ chia khó khăn với đồng bào toàn tỉnh khi khó khăn, thiên tai, bão lụt.
 
“Còn nhớ trận lũ lịch sử năm 2020, cấp ủy, chính quyền đoàn thể và nhân dân Quang Phú đã huy động trên 1 tỷ đồng gồm tiền mặt và hàng hóa cứu trợ đồng bào toàn tỉnh bị ảnh hưởng do cơn “đại hồng thủy”, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Ban đầu, xã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, nông dân nấu cơm, gói bánh chưng... kịp thời ứng cứu người dân các địa phương ngập lụt nặng, như Lệ Thủy, Quảng Ninh... Sau đó, tinh thần “tương thân, tương ái” lan tỏa ra khắp xã, đến tận con em Quang Phú đang sinh sống, lao động, học tập ở nước ngoài. Người dân chung tay góp sức hỗ trợ tiền, hiện vật để xã tiếp tục hỗ trợ phục hồi sau lũ lụt cho các địa bàn xa hơn”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Thị Hải Vân chia sẻ.
 
Ông Trần Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Trường Sơn (Quảng Ninh) vẫn không thể quên lần cùng đi với lãnh đạo xã Quang Phú (TP. Đồng Hới) vào bản Sắt trong trận lũ lịch sử năm 2020. Ông Thái cho hay: “Bản Sắt là địa bàn xa trung tâm xã, đường vào bản cách trở, mỗi mùa lũ lụt, thường xuyên bị cô lập. 34 hộ đồng bào bản Sắt lúc bấy giờ mừng rơi nước mắt khi đoàn chúng tôi vào thăm, hỗ trợ hàng hóa và tiền mặt. Xã Quang Phú trao tổng cộng 34 triệu đồng cho đồng bào, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, ấm lòng trong mùa mưa lũ. Chúng tôi thật sự xúc động”. 
 
Từ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” và nghĩa tình thủy chung, son sắt, Đảng bộ và nhân dân Quang Phú ngày đêm đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, thực sự là làng quê đáng sống bên chân sóng biển Đông. 
 
                                                                                    Hương Trà

tin liên quan

Đổi thay Bắc Trạch

(QBĐT) - Trải qua những năm tháng cách mạng hào hùng, Bắc Trạch hôm nay đang đổi thay từng ngày với nhiều gam màu tươi sáng trong phát triển kinh tế-xã hội.
 

Ông nội tôi được gặp Bác Hồ

(QBĐT) - "Xã Cảnh Hóa vinh dự có ông Hoàng Khiêm (bố đẻ đồng chí Hoàng Tọa) ở thôn Vịnh Thọ là cá nhân tiêu biểu của phong trào lao động sản xuất được chọn đi dự lễ mít-tinh gặp Bác Hồ tại Đồng Hới"…

Chợ cá đêm trong lòng thành phố

(QBĐT) - Gần 20 năm tồn tại, chợ cá đêm Nhật Lệ (phường Phú Hải, TP. Đồng Hới) trở thành điểm hẹn của các thương lái… Lên đèn từ lúc chập tối nhưng phải đến nửa đêm chợ cá mới bắt đầu sôi động khi tàu thuyền cập cảng Nhật Lệ. Trừ những đêm trăng sáng, mưa bão, phong tỏa do dịch bệnh, hầu như, quanh năm chợ cá này luôn hoạt động...